Các nạn nhân vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đòi bồi thường

(CLO) Người nhà các nạn nhân thiệt mạng vì một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Kabul, Afghanistan, đã yêu cầu những người có trách nhiệm phải bị trừng phạt.

Trước đó, ông Ezmarai Ahmadi trở thành nạn nhận xấu số khi bị xác định nhầm là một chiến binh của "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Tình báo Mỹ đã theo dõi chiếc Toyota màu trắng của anh này trong 8 giờ vào ngày 29/8 trước khi nhắm mục tiêu vào chiếc xe bằng một quả tên lửa khiến 7 trẻ em và 3 người lớn thiệt mạng.

cac nan nhan vu tan cong bang may bay khong nguoi lai cua my doi boi thuong hinh 1

Hiện trường vụ không kích. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Mỹ thừa nhận không kích nhầm khiến 10 dân thường Afghanista thiệt mạng

Taliban thu giữ hàng triệu USD từ cựu quan chức Afghanistan

Taliban cho phép phụ nữ Afghanistan đi học, nhưng cấm lớp trộn nam nữ

Hơn 2.000 tỷ USD “tai hại” của Mỹ khiến Afghanistan rơi vào tham nhũng và sụp đổ?

Một vị tướng hàng đầu của Mỹ hôm thứ Sáu (17/9) đã thừa nhận vụ tấn công là một "sai lầm bi thảm" và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xin lỗi thân nhân của những người thiệt mạng.

Nhưng trong các cuộc phỏng vấn riêng với các phương tiện truyền thông tin tức vào thứ Bảy (18/9), gia đình cho biết họ muốn một lời xin lỗi trực diện, cùng với khoản bồi thường tài chính.

Ông Emal Ahmadi, người có con gái 3 tuổi thiệt mạng, đã kêu gọi đưa những người sống sót đến Mỹ hoặc một quốc gia khác được cho là an toàn.

Ông nói: “Hôm nay, thật là tin tốt cho chúng tôi khi Mỹ chính thức thừa nhận rằng họ đã tấn công dân thường vô tội. Sự vô tội của chúng tôi đã được chứng minh. Chúng tôi yêu cầu công lý từ các tổ chức quốc tế ... Sau đó, chúng tôi muốn được bồi thường".

Trong khi đó, cháu trai 22 tuổi của ông Ahmadi, Farshad Haidari, nói với hãng tin AFP rằng gia đình đã nhận được giấy tờ di tản và hy vọng sẽ sớm được đến Mỹ.

Quân đội Mỹ ban đầu đã bảo vệ cuộc tấn công, nói rằng họ đã nhắm mục tiêu vào một "người hỗ trợ" IS và làm gián đoạn khả năng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào việc rút quân của Mỹ và NATO khỏi Afghanistan vào cuối tháng trước.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra sau vụ đánh bom liều chết tàn khốc của IS khiến 169 người Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại một trong những cổng vào sân bay Kabul hồi cuối tháng 8. Vào thời điểm đó, một số lượng lớn người Afghanistan, tuyệt vọng chạy trốn khỏi Taliban, đã tập trung các cổng sân bay với hy vọng có thể được lên các chuyến bay sơ tán.

Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie cho biết tình báo Mỹ đã nhìn thấy chiếc xe này tại một địa điểm mà các đặc nhiệm IS được cho là đang chuẩn bị tấn công sân bay Kabul.

Ông McKenzie cho biết: “Chúng tôi chọn chiếc xe này dựa trên chuyển động của nó tại một khu vực mục tiêu mà chúng tôi quan tâm. Rõ ràng sự tập trung của chúng tôi đã sai trên chiếc Toyota màu trắng đặc biệt này".

Ông McKenzie cho biết chính phủ Mỹ đang nghiên cứu cách thức thanh toán các khoản thiệt hại cho gia đình những người thiệt mạng.

Quốc Thiên (Theo DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: