Pakistan đang đối mặt một trong những đợt bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua khi hơn 120 người thiệt mạng sau loạt vụ đánh bom tự sát và xả súng xảy ra gần như đồng thời tại tỉnh Balochistan, khu vực bất ổn ở tây nam nước này.
Theo quân đội Pakistan, riêng trong ngày thứ Bảy, các cuộc tấn công đã khiến 33 người tử vong, gồm 18 thường dân và 15 nhân viên an ninh.
Trong các chiến dịch phản công, lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt 92 tay súng, nâng tổng số phiến quân bị hạ trong vòng 48 giờ lên ít nhất 133 người.
Các nhà phân tích mô tả đây là ngày đẫm máu nhất đối với các phần tử khủng bố tại Balochistan trong nhiều thập kỷ. Theo nhà chức trách, trong loạt bạo lực này, một số ngân hàng bị cướp, một đồn cảnh sát cùng hàng chục phương tiện bị phóng hỏa.
Người phát ngôn chính quyền Balochistan, ông Shahid Rind, cho biết phần lớn các vụ tấn công đã bị ngăn chặn. Các sự kiện diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội Pakistan thông báo đã đột kích hai nơi ẩn náu của phiến quân tại khu vực này, tiêu diệt 41 tay súng trong các cuộc đấu súng riêng rẽ.
Thủ hiến tỉnh Sarfraz Bugti khẳng định lực lượng an ninh đang tiếp tục truy quét, cho biết khoảng 700 phiến quân đã bị tiêu diệt trong năm qua.
Trước đó, giới chức cũng cho biết phiến quân đã phá hoại đường ray xe lửa, buộc Đường sắt Pakistan phải tạm ngừng các chuyến tàu từ Balochistan đi các khu vực khác. Các mục tiêu bị tấn công trải rộng, gồm cảnh sát, lực lượng bán quân sự, tù nhân và hành khách đi đường. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tất cả các bệnh viện trong tỉnh.
Cảnh sát cho biết hàng chục tay súng đã tấn công một nhà tù ở huyện Mastung, giải thoát hơn 30 tù nhân. Nhiều âm mưu khác, như tấn công trụ sở lực lượng bán quân sự ở Nushki, ném lựu đạn vào văn phòng quan chức tại Dalbandin hay các cuộc đột kích ở Balincha, Tump và Kharan, đã bị đẩy lùi. Tại Pasni và Gwadar, phiến quân còn tìm cách bắt cóc hành khách trên các xe buýt dọc đường cao tốc.