Cảnh báo về rủi ro làm đẹp cấp tốc và giá rẻ dịp cận Tết

(CLO) Cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao cũng là lúc nhiều spa không phép hoạt động rầm rộ. Hàng loạt ca biến chứng nặng do tiêm filler giá rẻ, tiêm chất trẻ hóa da tại cơ sở “chui” đã phải nhập viện, gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro làm đẹp cấp tốc dịp cuối năm.
filler-1691641481766463313796.webp
Tiêm filler giá rẻ - Tiền mất, tật mang. Ảnh minh họa

Càng gần Tết, nhu cầu làm đẹp của chị em càng tăng cao, kéo theo hoạt động rầm rộ của các spa, cơ sở thẩm mỹ, trong đó không ít nơi hoạt động không phép. Các bác sĩ cảnh báo, thời điểm cận Tết cũng là lúc số ca tai biến thẩm mỹ gia tăng mạnh, chủ yếu liên quan đến tiêm filler, botox, tiêm chất trẻ hóa da tại các spa “chui”, giá rẻ.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), lượng bệnh nhân nhập viện do biến chứng thẩm mỹ dịp cận Tết tăng khoảng 30%, đa số là người trẻ. Nguyên nhân chính đến từ việc ham giá rẻ, tin quảng cáo trên mạng xã hội và lựa chọn cơ sở làm đẹp không đủ điều kiện chuyên môn.

Thực tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều ca biến chứng nặng sau tiêm filler tại các spa không được cấp phép. Điển hình là trường hợp chị T.H.H (30 tuổi), do mong muốn cải thiện vòng một để đón Tết đã đến một cơ sở thẩm mỹ “chui” tiêm filler nâng ngực. Chỉ sau khoảng hai tuần, vùng ngực xuất hiện các khối cứng, sưng đau, viêm nhiễm nặng. Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán áp xe vú phải và phải phẫu thuật cấp cứu, loại bỏ mô hoại tử và dẫn lưu mủ.

image-3.jpg
Tiêm filler nâng ngực và tác hại khôn lường (Nguồn ảnh: laodong.vn)

Không chỉ nâng ngực, các ca tiêm filler làm đầy gương mặt cũng ghi nhận nhiều biến chứng. Trường hợp chị T.T.Q (25 tuổi, Quảng Ninh) sau khi tiêm filler vùng thái dương tại spa đã bị sưng đỏ, đau kéo dài, khuôn mặt lệch chỉ sau hai ngày. Các bác sĩ xác định nguyên nhân do nhiễm khuẩn trong quá trình tiêm, quy trình không đảm bảo vô khuẩn, dẫn đến áp xe và hình thành ổ mủ.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, nhiều loại filler dùng tại các spa giá rẻ là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép. Việc tiêm tại các cơ sở không đủ điều kiện y tế tiềm ẩn nguy cơ vón cục, biến dạng, viêm nhiễm, hoại tử mô, thậm chí gây tắc mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cùng với filler, các dịch vụ tiêm chất trẻ hóa da, tế bào gốc cũng được nhiều spa quảng cáo rầm rộ dịp cận Tết. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nhiều sản phẩm được sử dụng không rõ nguồn gốc, không được cấp phép, dẫn đến hàng loạt biến chứng như phản ứng u hạt, tăng sắc tố sau viêm, tổn thương da và sẹo lõm.

Các chuyên gia khuyến cáo, không có phương pháp làm đẹp nào vừa nhanh, vừa rẻ lại an toàn tuyệt đối. Người dân cần thận trọng trước những quảng cáo “đẹp thần tốc”, chỉ nên thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, do bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám và thực hiện. Làm đẹp đón Tết không nên trở thành cái giá phải trả bằng sức khỏe và nhan sắc lâu dài.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: