Câu kết đưa người trốn đi nước ngoài, thiếu phụ vào tù, người đàn ông tháo chạy

(CLO) Nguyễn Thị Khánh Vân đã cùng với Thương đưa 4 người ra nước ngoài lao động trái phép. Sau đó, Vân bị bắt còn gã đàn ông kia thì nhanh chân xuất cảnh, bỏ trốn.

Ngày 16/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1977), trú xã Nghi Liên, TP. Vinh (Nghệ An) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Thị Khánh Vân dù không có chức năng đưa công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng vì hám lợi đã đăng thông tin trên tuyển người trên facebook. Sau đó, Vân liên hệ với Lê Đình Thương (SN 1981, quê Hà Tĩnh) về cách thức đưa người sang Canada.

cau ket dua nguoi tron di nuoc ngoai thieu phu vao tu nguoi dan ong thao chay hinh 1

 Bị cáo Nguyễn Thị Khánh Vân tại tòa (Ảnh Thảo Nguyên)

Thương cho biết, nếu sang Canada xuất khẩu lao động thì mỗi người phải trả chi phí đi là 20.000 USD. Các lao động sẽ đi theo hình thức thư mời.

Cụ thể, người lao động sẽ đi từ Việt Nam sang Guinea theo diện thư mời. Sau đó, từ Guinea sẽ xin Visa sang Canada. Ban đầu, Vân thu của mỗi người 10 triệu đồng và hộ chiếu để Thương làm thủ tục xin thư mời.

Khi có lịch bay thì Vân sẽ thu thêm mỗi người 5.000 USD. Đến khi sang được Guinea thì thu tiếp mỗi khách 4.000 USD để chứng minh tài chính. Vân cam kết khi nào sang Canada mới phải nộp đủ tiền.

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2022, Vân đã tư vấn cho 4 người quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh gồm: Trương Đình Th., Võ Thị Mỹ N., Trần Đức M., Nguyễn Thị H. đi Canada bằng hình thức trên.

Ngày 17/8/2022, Nguyễn Thị Khánh Vân đón 4 người vào TP Hồ Chí Minh rồi giao cho Thương. Một ngày sau, Thương đưa những người trên làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Guinea và chờ làm thủ tục đi tiếp sang Canada để ở lại lao động.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi nhưng không sang Canada được, đến tháng 8/2023, các công dân trên đã yêu cầu Vân và Thương mua vé máy bay đưa về Việt Nam. Sau đó, các bị hại đã làm đơn tố cáo Vân và Thương tới cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, 4 bị hại đã nạp cho Nguyễn Thị Khánh Vân 36.000 USD và 40 triệu đồng. Vân đã chuyển cho Thương 33.000 USD và 66 triệu đồng, giữ lại khoảng gần 27 triệu và 1.000 USD. Sau khi sự việc bị vỡ lỡ, Thương đã trả cho các bị hại một số tiền.

Tại phiên tòa, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Trong vụ án này cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình có người thân có công với cách mạng.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Khánh Vân 18 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo HĐXX, các lao động kể trên biết hành vi đưa người đi nước ngoài của Vân là trái phép, trái pháp luật nhưng vẫn thỏa thuận thực hiện. Do đó, quyền lợi dân sự của những người liên quan này HĐXX không xem xét.

Đối với Lê Đình Thương, do đối tượng này đã xuất cảnh ra nước ngoài, cơ quan điều tra chưa làm việc được. Nhưng với tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can Thương về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Thảo Nguyên

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: