Không lựa chọn hình thức đếm ngược quen thuộc, “Chào 2026” mở ra thời khắc chuyển giao bằng ngôn ngữ nghệ thuật, nơi di sản không chỉ là bối cảnh mà trở thành một phần sống động của câu chuyện biểu diễn.
Âm nhạc, ánh sáng và không gian Hồ Văn hòa quyện, tạo nên những trải nghiệm giàu cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại.
Chương trình được thực hiện dưới vai trò Tổng đạo diễn của Nhà thiết kế Minh Hạnh, người nhiều năm gắn bó với các không gian văn hóa di sản. Với chị, di sản là chất liệu sống để sáng tạo và kết nối truyền thống với đời sống đương đại. Tinh thần ấy tiếp tục được phát huy trong “Chào 2026”, khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám được “đánh thức” bằng nhịp thở nghệ thuật mới.
Điểm nhấn của chương trình là sự gặp gỡ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ và các dòng chảy âm nhạc khác nhau. Thanh Thụy- Quán quân “Điểm hẹn Tài năng” (VTV) mang đến tư duy âm nhạc trẻ trung trong không gian biểu diễn giàu chiều sâu.
Khán giả cũng gặp lại NSND Thanh Lam với cá tính nghệ thuật mạnh mẽ và tinh thần thể nghiệm không ngừng; NSƯT Thùy Anh, người bền bỉ làm mới âm nhạc dân tộc bằng ngôn ngữ của hôm nay.
Bên cạnh đó, Nhạc sĩ Trí Minh cùng Khang Ngọc đem đến màu sắc hiện đại với âm nhạc điện tử và những lớp âm thanh giàu năng lượng. Dấu ấn đặc biệt của chương trình đến từ Nghệ sĩ piano Phó An My, người nổi tiếng với các dự án âm nhạc thể nghiệm, trong cuộc đối thoại độc đáo giữa piano cổ điển và chất liệu dân gian, cùng sự góp mặt của NSƯT Ploong Thiết, mang hơi thở đại ngàn Tây Nguyên.
“Chào 2026” không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà còn là không gian văn hóa mở, nơi âm nhạc dân gian, cổ điển, đương đại và điện tử cùng song hành trên nền di sản, mang đến cho công chúng một lựa chọn khác trong những ngày cuối năm và những rung động rất Việt khi bước sang năm mới.