Tiến sĩ Ngô Quang Xuân - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Phó Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam và ông Hoàng Thái Tuấn Anh trao bằng Kỷ lục và Huy hiệu Kỷ lục Việt Nam đến KLG Phạm Văn Thuộc – Người có “Bộ sưu tập đồng hồ công cộng có số lượng nhiều nhất Việt Nam”
Anh Phạm Văn Thuộc (Thái Thụy, Thái Bình) được biết đến là nhà sưu tập đồng hồ công cộng nổi tiếng ở Việt Nam. Với những cống hiến giá trị mang lại từ Bộ sưu tập đồng hồ của Anh Phạm Văn Thuộc, đã chính thức được Hội đồng xác lập của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận Kỷ lục “Bộ sưu tập đồng hồ công cộng có số lượng nhiều nhất Việt Nam” vào ngày 24/10/2020".
Nhiều cỗ máy đã có niên đại hàng trăm năm được anh Phạm Văn Thuộc kỳ công mang về từ châu Âu
Tính đến thời điểm hiện tại Bộ sưu tập đồng hồ công cộng của anh Thuộc đã lên tới hơn 20 chiếc. Điểm đặc biệt là tất cả những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập của anh đều đang hoạt động tốt và rất quý hiếm.
Anh Thuộc cho biết, năm 2000, do có người nhà sang định cư ở châu Âu nên anh Thuộc có cơ hội được tham quan và chiêm ngưỡng tháp đồng hồ ở những quảng trường lớn. Ấp ủ niềm đam mê từ đó, năm 2003 - 2004, anh bắt đầu sưu tầm đồng hồ cổ thông qua những người bạn ở các nước như Đức, Pháp, Anh, Bỉ và Ý. Trong đó, nhiều kỷ niệm nhất là những chiếc đồng hồ do anh Thuộc phải trực tiếp bay sang châu Âu tới 2, 3 lần mới có thể mua được.
Chiếc đồng hồ "Cỗ máy thời gian" - Chiếc đồng hồ công cộng này được sản xuất tại Đức vào khoảng những năm 1910 nhưng đến nay các chi tiết của chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên bản
Sau gần 20 năm nghiên cứu, sưu tầm với niềm đam mê bất tận, giờ đây, anh Thuộc đã sở hữu một “bảo tàng” đồng hồ nhà thờ châu Âu vào loại hiếm có trên thế giới. Từ một người đam mê đồng hồ cổ, sau quá trình tự mày mò, sửa chữa những “cỗ máy thời gian” bị hỏng hóc, thiếu linh kiện do đã được sản xuất từ quá lâu, anh Thuộc tự hào bởi bản thân anh cũng đã có thể tự sửa chữa đồng hồ, hay thậm chí là trở thành cả thợ hàn, thợ sơn để có thể góp phần hoàn thiện những cỗ máy của riêng mình.
Chủ nhân bộ sưu tập chia sẻ, có cơ duyên tìm gặp và thuyết phục để có thể mua được những “cỗ máy thời gian” khổng lồ này đã khó, nhưng để có thể mang chúng về Việt Nam lại càng là điều khó khăn nếu không vì sự đam mê thì chắc chắn không thể hiện thực được ước mơ ấy.
Sau nhiều năm sưu tầm, tự tìm hiểu, đến nay anh có thể tự sửa chữa và chế tác những chi tiết không mang được từ châu Âu về Việt Nam
Chiếc đặc biệt nhất trong bộ sưu tập và cũng là chiếc được anh Thuộc tâm đắc nhất là cỗ máy đồng hồ của Pháp mà anh đã mất rất nhiều thời gian, công sức sang Hà Lan nhiều lần mới mua được. Chiếc đồng hồ công cộng này được sản xuất tại Đức vào khoảng những năm 1910 nhưng đến nay các chi tiết của chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên bản, chạy chính xác. Là dòng máy tuần nên rất quý hiếm.
Khi mua về chiếc đồng hồ gần như nguyên bản, anh Thuộc chỉ chế thêm bộ chuông. Cỗ máy được sản xuất năm 1820, nặng 300kg. Chiếc đồng hồ này ban đầu thuộc sở hữu của một tu viện ở Hà Lan, sau khi tu viện được tu sửa, xây dựng lại thì anh mới có cơ duyên sưu tập được.
Nguyên bản đồng hồ này đánh được quả chuông nặng đến 800 kg, quả nhỏ nhất là 150 kg
Mặc dù đã 200 năm tuổi nhưng chiếc đồng hồ chạy này vẫn chạy rất chính xác. Nếu đưa lên tháp chơi có thể sử dụng được quả chuông rất lớn. Nguyên bản đồng hồ này đánh được quả chuông nặng đến 800kg, quả nhỏ nhất là 150kg.
Chiếc đồng hồ đã được anh Thuộc chế mặt đồng hồ hình vuông với kích thước 1,85m làm bằng đồng thau, do các nghệ nhân Việt Nam chế tác nên cỗ máy nặng khoảng 1 tấn. Điểm nhấn của “cỗ máy thời gian” là bộ chuông điện gồm 9 quả sản xuất năm 1966 tại Hà Lan được anh Thuộc đem về và gắn vào bộ máy.
Nói về sự độc đáo của bộ chuông này, anh Phạm Văn Thuộc cho biết: “Bộ chuông này hiện còn sử dụng tốt và có thể cài được 1.000 bản nhạc khác nhau. Mỗi ngày chơi một bản thì trong vòng 3 năm mới phải cài lại, các bản nhạc rất độc đáo.
Chia sẻ về niềm đam mê của mình, anh Thuộc cho biết: Hiện tại, các quảng trường ở châu Âu thường lắp đồng hồ điện tử chứ không phải đồng hồ cơ nên khi người châu Âu nhớ về quá khứ, họ sẽ tìm đến những chiếc đồng hồ cơ này. Với niềm đam mê những “cỗ máy thời gian”, tôi vẫn sẽ tiếp tục sưu tầm, tìm hiểu. Và biết đâu, sẽ gặp được những bộ đồng hồ đặc biệt hơn những bộ đồng hồ đang có.
Tố Quyên (bài, ảnh)