Chiến sĩ công an trẻ nhiều lần cứu nạn nhân đuối nước trên biển

(CLO) Công tác tại Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên sông Phòng PC07 Công an tỉnh Thanh Hoá, chiến sĩ Đỗ Thế Anh (sinh năm 2003) nhiều lần cứu được các nạn nhân bị đuối nước trên biển Sầm Sơn.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 40 phút, ngày 2/7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, thường trực cứu nạn cứu hộ biển tại khu vực bãi tắm B (TP Sầm Sơn), Tổ Cứu nạn cứu hộ biển Sầm Sơn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an Thanh Hóa) đã phát hiện một trường hợp trong lúc tắm biển đã bị sóng cuốn trôi dạt ra xa, cách bờ khoảng 60m. Nạn nhân đã rơi vào tình trạng chới với, có nguy cơ bị đuối nước.

chien si cong an tre nhieu lan cuu nan nhan duoi nuoc tren bien hinh 1

Nam sinh Vũ Minh Đức (17 tuổi, bên trái), thường trú tại TP Ninh Bình đã được lực lượng CNCH cứu sống

Phát hiện sự việc và nhận được tín hiệu cấp cứu, Tổ Cứu nạn cứu hộ biển Sầm Sơn thường trực tại bãi tắm B đã nhanh chóng phối hợp với nhân viên Đội Sơ cấp cứu biển Sầm Sơn bơi bộ ra, kịp thời cứu được nạn nhân, đưa lên bờ an toàn.

Sáng 3/7, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận có buổi trao đổi với Đỗ Thế Anh (sinh năm 2003) là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông, Phòng PC07 đang thực hiện công tác CNCH biển Sầm Sơn năm 2023 - Tổ CNCH biển Sầm Sơn. Chia sẻ với phóng viên, chiến sĩ Đỗ Thế Anh vẫn chưa hết hồi hộp và xúc động.

“Khi phát hiện từ phía xa khoảng 60m có đầu người nhấp nhô, cánh tay chới với trên mặt nước biển. Tổ trưởng đã phát hiện và lao xuống trước em thấy vậy rồi nhìn ra thấy người chới với rồi lao ra cùng luôn. Vì thời điểm đó sóng biển to nước rút nhanh nên là rất khó để ra nhanh tiếp cận được nạn nhân. Khó khăn hơn khi nạn nhân không biết bơi và gần như kiệt sức có nguy bị đuối nước rất cao”, chiến sĩ Thế Anh kể lại. 

chien si cong an tre nhieu lan cuu nan nhan duoi nuoc tren bien hinh 2

Khi được hỏi liệu có sợ mỗi lần bơi ra xa cứu người hay không thì chiến sĩ Đỗ Thế Anh thẳng thắn chia sẻ: "Em chỉ sợ không cứu được người thôi!".

Sau mỗi lần cứu được người, Đỗ Thế Anh cảm giác rất sung sướng, hạnh phúc vì làm được một điều ý nghĩa. "Sẵn sàng đương đầu với khó khăn, không ngại hiểm nguy" là tâm sự chân thật của chàng chiến sĩ trẻ. 

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23/6, chiến sĩ Đỗ Thế Anh cũng phối hợp nhân viên đội cấp cứu biển Sầm Sơn khẩn trương bơi ra biển, tiếp cận, trợ giúp cháu bé bị sóng biển cuốn ra xa, cách bờ hơn 50m, có nguy cơ đuối nước đưa vào bờ.

Bản thân Đỗ Thế Anh đã trải qua lớp đào tạo trong thời gian huấn luyện tân binh nghĩa vụ nên có chút kinh nghiệm trong việc sơ, cấp cứu trong những tình huống cứu nạn, cứu hộ. Do đó, khi phát hiện sự việc, người chiến sĩ trẻ ấy sẵn sàng lao ra biển lớn với tinh thần cứu người cao nhất.

"Qua những sự việc trên, em rất mong các gia đình nên theo dõi con em khi vui chơi tại bãi biển. Nếu có điều kiện gia đình và nhà trường nên để cho các em nhỏ học bơi", chiến sĩ Đỗ Thế Anh lưu ý. 

Được biết, năm 2022, chiến sĩ nghĩa vụ Đỗ Thế Anh được đảm nhận nhiệm vụ tại Đội PCCC & CNCH trên sông, Phòng PC07 Công an tỉnh Thanh Hoá cho đến nay. Trong quá trình công tác chiến sĩ Thế Anh luôn hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được giao. 

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: