Sự việc được quay tại thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Trong video, chú chó lông đen đứng thẳng trên một chiếc xe 4 bánh, đặt chân lên vô lăng và sủa vang khi xe di chuyển đều đặn trên đường. Khi một chiếc xe bán tải chạy ngang qua, người chứng kiến đã hét lên: “Tôi nhìn nhầm à? Con chó đang lái xe kìa!”
Theo hãng tin địa phương Flash News, cảnh sát giao thông đã nhanh chóng can thiệp và chặn chiếc xe lại. Chủ của chú chó, một huấn luyện viên động vật họ Trần, cho biết chiếc xe được cải tiến từ xe lăn điện dành cho người cao tuổi, có gắn hệ thống phanh ngắt điện.
Anh nói rằng chú chó của mình - một con Labrador 5 tuổi có tên Wanzi - có thể tự khởi động xe bằng cách nhấn nút, dừng xe bằng cách nhấc chân, và đã được anh huấn luyện suốt một tháng để đạt được kỹ năng này. Trong chuyến đi được ghi hình, Trần vẫn đi cùng nhưng để Wanzi tự điều khiển xe.
Cảnh sát không phạt tiền nhưng đã cảnh cáo Trần bằng lời, nhấn mạnh: “Vì lý do an toàn nghiêm trọng, chó không được phép điều khiển phương tiện trên đường. Việc huấn luyện chỉ nên tiến hành trong khu vực kín, được kiểm soát chặt chẽ”.
Wanzi vốn đã nổi tiếng tại địa phương nhờ trí thông minh và tính cách hiền lành. Ngoài lái xe, chú chó còn biết trượt ván, bật đèn, ngậm túi rác mang đi đổ chính xác vào thùng, thậm chí giữ thăng bằng hai cốc nước khi đi bộ. Trần nói thêm, Wanzi cũng được huấn luyện để cứu anh khi chân bị trói, và đặc biệt “rất thích trượt ván”.
Huấn luyện viên này hiện điều hành một trung tâm huấn luyện và trông giữ thú cưng cho chó và mèo, khẳng định luôn sử dụng các phương pháp huấn luyện khoa học. Anh chia sẻ: “Mọi sinh vật đều có linh hồn. Con người và động vật có thể sống cùng nhau trong hòa hợp và hạnh phúc”.
Dù vậy, câu chuyện của Wanzi đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Dù chó có thông minh đến đâu, để nó lái xe trên đường vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nếu xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?”. Người khác lại nhận xét: “Có lẽ Wanzi nên được huấn luyện làm chó nghiệp vụ để phát huy tài năng đúng cách”.