Chú chó có biệt danh Xiaobai được nhiều người biết đến từ năm ngoái nhờ việc chăm chỉ nhặt các chai nhựa đã qua sử dụng mang về cho chủ. Những đoạn video ghi lại hình ảnh Xiaobai tha chai nhựa trên đường phố thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Theo truyền thông Trung Quốc, tài khoản @gouxiaobai hiện có khoảng 500.000 người theo dõi, trong đó nhiều video đạt tới 10 triệu lượt xem. Chủ của Xiaobai là ông Zhang cho biết trong 5 năm qua, chú chó đã giúp ông kiếm được hơn 100.000 nhân dân tệ từ việc bán chai nhựa tái chế.
Ông Zhang cho biết vào trưa 7/5, một người dùng mạng đã gửi cho ông ảnh chụp màn hình từ một nhóm chuyên ngược đãi động vật. Trong các đoạn trò chuyện, nhiều thành viên bàn kế hoạch đầu độc Xiaobai.
Một số người còn chia sẻ địa chỉ nhà của ông Zhang và đề cập tới việc sử dụng isoniazid — loại thuốc điều trị bệnh lao ở người, để giết chú chó. Chất này có thể gây tổn thương hệ thần kinh của động vật, khiến chúng tử vong do suy hô hấp.
Tối cùng ngày, một người đàn ông mặc đồ trắng, cầm ô, xuất hiện quanh khu nhà của ông Zhang và chụp ảnh bên ngoài sân. Ngay sau đó, ông Zhang đã trình báo cảnh sát, đồng thời cung cấp nội dung trò chuyện của nhóm ngược đãi động vật cùng hình ảnh camera giám sát ghi lại người đàn ông khả nghi.
Theo ông Zhang, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm vào ngày 8/5. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.
Trong thời gian nghi phạm chưa bị bắt, ông Zhang phải nhốt Xiaobai trong khuôn viên nhà để tránh nguy cơ chú chó ăn phải thức ăn hoặc vật thể bị tẩm độc trên đường.
Ông cho biết, Xiaobai tỏ ra buồn bã khi không được ra ngoài như thường lệ. Sau khi được phép ra đường trở lại, chú chó nhanh chóng lấy lại sự năng động, tiếp tục chạy nhặt các chai nhựa như trước.
“Xiaobai đã trở lại công việc và trông rất tự tin”, ông Zhang nói trong video mới đăng tải.
Ông cũng lên án những người ngược đãi động vật: “Những kẻ ngược đãi động vật là cặn bã của xã hội. Tôi quyết tâm đấu tranh chống lại nhóm này để đòi lại công bằng cho những con vật đã bị chúng giết hại”.
Vụ việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi nhắm vào chú chó nổi tiếng. Một ý kiến cho rằng: “Con chó rất đáng yêu và hiền lành, không làm phiền hay gây hại cho ai. Vậy mà vẫn bị những kẻ xấu nhắm tới. Tư tưởng của họ thật méo mó”.