Được xây dựng từ thời vua Lý Thánh Tông, chùa Hà không chỉ sở hữu nét kiến trúc cổ kính với những mái đao cong vút và vườn cây xanh mướt, mà còn gắn liền với lời đồn “đi thì lẻ bóng, về thì có đôi”.
Tuy nhiên, với người dân Thủ đô, đây còn là chốn linh thiêng để cầu nguyện công danh, tài lộc và sự hanh thông trong cuộc sống. Chính sự “vạn cầu đắc ứng” đó đã khiến nơi đây luôn giữ được sức hút mãnh liệt, trở thành điểm đến không thể bỏ qua của đủ mọi tầng lớp, từ người già đến trẻ nhỏ, mỗi dịp đầu xuân.
Dưới ánh nắng nhẹ của Hà Nội, ngay từ cổng chùa Hà, không khí đã vô cùng náo nhiệt với những sạp hàng bày bán trầu cau, hoa hồng và các mâm lễ được chuẩn bị tươm tất. Khác với sự tĩnh mịch thường ngày, dòng người nối đuôi nhau vào ra tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm nơi cửa thiền.
Giữa dòng người tấp nập, dễ dàng bắt gặp những gương mặt thành kính của các bậc cao niên. Với họ, đi lễ chùa trước ngày rằm tháng Giêng là một thói quen, một nét đẹp văn hóa truyền thống khó bỏ. Vừa sắp lại mâm lễ đơn sơ, ông Trần Bình Hòa (65 tuổi, phường Cầu Giấy) chậm rãi chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ tầm này là tôi lại ra đây, đi lễ chủ yếu là để cầu bình an trong tâm hồn và cầu sức khỏe cho con cháu. Đi sớm một chút cho vắng, chứ đúng ngày rằm thì chen chân không lọt”.
Theo ghi nhận của phóng viên, chiếm số lượng đông đảo nhất tại chùa Hà vẫn là giới trẻ. Ngôi chùa này đã trở thành “chốn dừng chân” tinh thần cho những tâm hồn đang kiếm tìm một nửa của mình. Những bạn trẻ khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề, cùng nhau chuẩn bị mâm lễ, thành tâm khấn nguyện trước ban thờ Đức Ông và Thánh Mẫu.
Bạn Bình Minh (27 tuổi, phường Hoàn Kiếm) nói: “Tôi nghe danh chùa đã lâu, hôm nay tới đây để cầu duyên, mong tìm được người tâm đầu ý hợp với mình để chóng lập gia đình”.
Bên cạnh cầu duyên, nhiều bạn trẻ cũng tới đây để cầu thuận lợi trong công việc và học tập. “Mình tranh thủ đi trước rằm để tránh đông đúc. Mình cầu chúc cho công việc sắp tới sau khi ra trường được thuận lợi và hanh thông. Ở đây, mình cảm thấy lòng nhẹ nhõm và có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp” - bạn Hán Trang, sinh viên năm cuối trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ.
Lượng người đổ về chùa Hà ngày một đông hơn, họ cùng nhau chắp tay trước những ban thờ và nói lên tâm nguyện, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm tin.
Những bước chân chậm rãi trên sân gạch cổ kính, hương trầm thoang thoảng trong gió xuân như lời khẳng định về sức sống bền bỉ của niềm tin và nét đẹp tâm linh trong lòng người dân Thủ đô trước thềm ngày rằm đầu tiên của năm mới.