Tọa lạc bên tuyến Quốc lộ 54, chùa Sa Leng (Kompong Chrây) hiện ra đầy cổ kính tại ấp Bến Chùa, xã Tập Sơn, Vĩnh Long. Trước đây thuộc xã Phước Hưng (huyện Trà Cú, Trà Vinh), ngôi chùa vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm và là điểm tựa tâm linh quan trọng của vùng đất này.
Bước qua cánh cổng uy nghi, du khách như lạc vào một không gian nghệ thuật nhuốm màu thời gian. Ba ngọn tháp vươn cao vút, in bóng kiêu hãnh trên nền trời xanh thẳm, kết hợp cùng những hoa văn Khmer độc đáo tạo nên ấn tượng mạnh mẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Chánh điện là điểm nhấn rực rỡ nhất với hệ thống mái ngói đỏ cam nổi bật, điểm xuyết những bức tượng rồng, voi và thần rắn Naga oai vệ – biểu tượng thiêng liêng của sự bảo hộ và quyền lực.
Từng chi tiết trên cột, vách đến cửa chùa đều được trau chuốt tỉ mỉ, minh chứng cho trình độ tay nghề bậc thầy của các nghệ nhân xưa. Đặc biệt, tượng thần Airavata (vị thần Hindu cưỡi voi trắng) không chỉ tượng trưng cho công lý mà còn gửi gắm khát vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của cư dân bản địa.
Sự vẹn nguyên của một công trình kiến trúc cổ đã chạm đến cảm xúc của nhiều lữ khách. Vượt quãng đường dài đến thăm viếng, anh Nguyễn Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ An Giang) chia sẻ: "Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi thực sự choáng ngợp trước nét đẹp cổ kính của chùa Sa Leng. Không gian nơi đây là sự hòa quyện tuyệt vời giữa nghệ thuật kiến trúc rực rỡ và sự thanh tịnh chốn tâm linh. Nhìn ngắm những ngọn tháp cổ vươn cao cùng các vị thần hộ pháp canh giữ, tôi cảm nhận rõ sự bình yên và thêm trân trọng những giá trị di sản mà cha ông đã dày công gìn giữ." anh Tuấn nói.
Vượt lên trên chức năng của một cơ sở tôn giáo, chùa Sa Leng đóng vai trò như một trung tâm văn hóa, nơi dạy chữ, gìn giữ ngôn ngữ và truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ. Vào những dịp lễ tết truyền thống như Chol Chnam Thmay hay Ok Om Bok, ngôi chùa trở thành tâm điểm hội tụ, được tổ chức long trọng và thu hút đông đảo bà con phật tử tham gia. Chùa Sa Leng chính là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết sâu sắc giữa đạo Phật và bản sắc văn hóa Khmer tại Vĩnh Long.
Em Anh Thơ (15 tuổi, học sinh trường THCS Phước Hưng) vui vẻ tâm sự: "Sau những giờ tan học, em và các bạn trong lớp thường rủ nhau vào chùa. Không gian ở đây rất thanh tịnh, mát mẻ và yên bình. Chúng em hay ngồi uống nước, trò chuyện cùng nhau, cảm giác mọi mệt mỏi sau giờ học đều tan biến. Với tụi em, ngôi chùa giống như một chốn nghỉ ngơi vô cùng quen thuộc." Anh Thơ chia sẻ.
Dù nhịp sống hiện đại có nhiều đổi thay, chùa Sa Leng vẫn sừng sững ở đó như một lời nhắc nhở về sức sống trường tồn của di sản. Từ đời sống tâm linh đến sinh hoạt văn hóa, nơi đây đã thực sự trở thành "ngôi nhà chung" của đồng bào Khmer.
Với kiến trúc tuyệt mỹ, chùa Sa Leng mãi là biểu tượng tự hào của người Khmer Vĩnh Long, một điểm đến không thể bỏ qua cho những tâm hồn yêu văn hóa truyền thống và khát khao khám phá vẻ đẹp miệt vườn phương Nam.