Giữa cái rét cắt da của Hà Nội những ngày cuối tháng 1, một số người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, mang theo ghế gấp, túi nilon, áo khoác dày để chờ đến lượt mua.
Trong hàng người ấy, nổi bật là bà N.T.B (hơn 70 tuổi, trú tại phố Nguyễn Du, Hà Nội). Với dáng người nhỏ bé, khoác nhiều lớp áo dày, bà đã “cắm chốt” tại đây liên tục suốt 3–4 ngày qua để giữ chỗ mua bạc đầu tư.
Tối 28/1, ngay khi cửa hàng vừa hạ cửa, bà B. đã có mặt từ 19h để tiếp tục xếp hàng. Không chỉ chờ cho riêng mình, bà còn đứng ra ghi chép, đánh số thứ tự cho từng người đến sau, trở thành “người giữ danh sách” bất đắc dĩ của hàng trăm khách đang chờ mua bạc.
Mỗi người đến đều được bà ghi lại cẩn thận vào tờ giấy nhỏ, tránh cảnh chen lấn, tranh cãi trong đêm đông. Đặc biệt, bà lưu ý đăng ký tên phải trùng với căn cước công dân. Ngoài ra, bà B. tiết lộ, trong danh sách này bà là người đứng vị trí đầu tiên.
“Quy định của cửa hàng là mỗi người chỉ được mua tối đa 1 lượng bạc. Bán hết giờ là nghỉ, ai chưa đến lượt thì hôm sau lại quay lại xếp tiếp,” bà B. chia sẻ.
Theo bà, đây là cách duy nhất để cửa hàng có thể phân phối đều cho khách trong bối cảnh nhu cầu tăng đột biến, nguồn cung khan hiếm.
Lý giải về việc chuyển từ vàng sang bạc, bà B. cho biết: “Bây giờ vàng vừa hiếm lại vừa quá đắt, thậm chí có tiền cũng không mua được. Trong khi đó, bạc giá mềm hơn, nên tôi chuyển sang mua bạc để dành. Không ngờ mấy hôm nay bạc cũng khan, phải xếp hàng dài thế này”.
Dù phố Trần Nhân Tông tập trung hàng loạt thương hiệu vàng lớn nhỏ, nhưng theo ghi nhận, chỉ duy nhất cửa hàng Phú Quý có cảnh khách xếp hàng chờ mua bạc.
Bà B. cho biết, trước đây một số cửa hàng khác cũng bán bạc, nhưng những ngày gần đây đã dừng, hiện chỉ còn đơn vị này duy trì bán bạc nên toàn bộ khách đều đổ về đây.
Tính đến 0h ngày 29/1, danh sách chờ mua đã lên tới hơn 200 người. Mặc cho đêm Hà Nội lạnh buốt, cứ khoảng 5–10 phút lại có thêm người mới tìm đến ghi tên. Không ít người đến từ các quận, huyện xa hoặc tỉnh lân cận, hy vọng có thể mua được dù chỉ 1 lượng bạc. Thậm chí có người xin số bà B. từ tối hôm trước để đăng ký hàng ngày.
Chia sẻ thêm với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bà B. nói: “Kinh tế ngày càng khó khăn, con cháu trong nhà lại đông. Tôi mua bạc để dành, coi như một khoản đầu tư nhỏ cho tương lai.”
Để chống chọi với cái lạnh, bà mặc tới 5–6 lớp áo, ngồi thu mình bên lề phố, tay ôm chặt túi xách đựng giấy bút ghi danh. Bà cho biết sẽ tiếp tục xếp hàng cho đến khi nào mua được bạc thì mới thôi. Như vậy, nếu tính từ thời gian bà B. chờ từ 19h ngày 28/1, cho tới lúc cửa hàng mở cửa là 7h sáng ngày 29/1 là 12 tiếng.
Không khí trước cửa hàng Phú Quý về đêm giống như một “chợ đầu tư” thu nhỏ. Người xếp hàng vừa trò chuyện, vừa bàn tán về giá kim loại quý, về việc vàng liên tục lập đỉnh và cơ hội sinh lời từ bạc. Sự chuyển dịch từ vàng sang bạc cho thấy tâm lý tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn của người dân vẫn rất mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh các kênh đầu tư khác đang nhiều biến động.