Cuộc sống ẩm thấp, chật chội trong các khu tập thể cũ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Những căn phòng nhỏ hẹp, cũ nát với từng mảng tường bong tróc đang là nơi ở của nhiều hộ dân sống tại các khu tập thể, chung cư cũ giữa lòng Hà Nội.

Những căn phòng nhỏ hẹp, cũ nát với từng mảng tường bong tróc đang là nơi ở của nhiều hộ dân sống tại các khu tập thể, chung cư cũ giữa lòng Hà Nội. Nhiều phận đời dường như đang “mắc kẹt” khi không biết bao giờ được di dời hay sinh sống trong một căn nhà đúng nghĩa.

Lom khom trong căn phòng nhỏ hẹp tại khu tập thể số 11 Vọng Đức, ông Nguyễn Công Việt (92 tuổi) chỉ cho PV xem những vết ố dưới sàn nhà, vết nứt trên khung cửa.

Ông Việt từng là công nhân làm tại Nhà máy Điện cơ, được phân nhà ở từ những năm 1970-1971. Sống hơn 50 năm trong khu tập thể, ông chứng kiến sự thay đổi của khu nhà.

Ông Việt cho biết: “Khu sinh hoạt vô cùng chật chội, chỗ nấu ăn cũng chính là nơi ăn uống. Vài năm trở lại đây, khu tập thể này có những dấu hiệu xuống cấp trầm trọng”.

cuoc song am thap chat choi trong cac khu tap the cu giua long thu do hinh 1

Ông Nguyễn Công Việt trong căn chung cư nhỏ bé tại khu tập thể số 11 Vọng Đức. Ảnh: Bích Lộc

Khu tập thể có 4 tầng, gồm nhiều hộ dân sinh sống. Tuy nhiên, mỗi dãy nhà chỉ có một phòng vệ sinh chung rất bất tiện. Bên trong nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cũng bên trong khu tập thể, hệ thống dây điện tại đây chằng chịt như mạng nhện.

cuoc song am thap chat choi trong cac khu tap the cu giua long thu do hinh 2

Bên trong khu tập thể, dây điện chằng chịt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Bích Lộc

Tương tự như nơi ông Việt sinh sống, những bức tường loang lổ, trần nhà ẩm thấp,... cũng là tình trạng của một số khu tập thể cũ ở khu vực Giảng Võ, Huỳnh Thúc Kháng,...

Tại khu nhà C1 - Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh), quận Ba Đình, Hà Nội, theo ghi nhận của PV, khu nhà chung cư này đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp, xập xệ. Nhiều nơi tường cũ đã mọc lên những lớp rêu, tường tại hành lang gần như đã bong tróc hết. Lối lên hành lang đầu những gạch đá, tường trần lúc nào cũng trong tình trạng ẩm thấp.

cuoc song am thap chat choi trong cac khu tap the cu giua long thu do hinh 3

Tình trạng xuống cấp cũng xuất hiện nhiều tại các khu tập thể tại khu Ngọc Khánh. Ảnh: Bích Lộc

Vừa chỉ tay lên trần nhà ẩm mốc, ông Vũ Ngọc Thái (68 tuổi), người dân sinh sống tại khu tập thể Giảng Võ cho biết: “Vào những ngày trời mưa, nhà ai trong khu chung cư này đều gặp phải tình trạng nước mưa thấm dột, ẩm hết cả nhà. Nước chảy từ trần nhà xuống khiến chúng tôi phải dùng đến những chậu, xô để hứng nước”.

cuoc song am thap chat choi trong cac khu tap the cu giua long thu do hinh 4

Ông Vũ Ngọc Thái chia sẻ về những khó khăn khi sinh sống tại khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Bích Lộc

Ông cho biết thêm, tại khu tập thể Giảng Võ nhiều hộ dân đã chấp nhận di dời đến nơi mới vì nguy hiểm. Nhiều chính sách được đưa ra để hỗ trợ người dân di dời sang chỗ ở mới như đền bù, hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng hoặc cấp nhà ở tạm cho người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa chấp nhận yêu cầu chuyển đi khiến cho việc cải tạo nhà ở chung cư còn nhiều khó khăn. Chủ yếu đến từ những hộ dân kinh doanh các dịch vụ như trông giữ xe hoặc bán nước,..

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: