Tại Thanh Hóa, trên các tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu, Bùi Khắc Nhất, Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), đường Trịnh Kiểm (phường Đông Quang), đã rực rỡ sắc đào, quất, mai và nhiều loại hoa, cây cảnh khác.
Theo ghi nhận của phóng viên, các loại cây cảnh năm nay đa dạng về chủng loại, kiểu dáng, với nhiều mức giá khác nhau để phục vụ người dân vui xuân đón Tết.
Ông Nguyễn Văn Việt (trú tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa), một tiểu thương có hơn 15 năm kinh nghiệm bán đào cho biết, giá đào gốc năm nay ông đang bán có giá trung bình từ 2-5 triệu đồng, Trong khi đó, những gốc đào cổ thụ có giá trị từ hơn chục triệu đồng, chủ yếu ông cho thuê với giá từ 6-15 triệu tùy từng gốc.
“Đào năm nay nở sớm và hiếm hơn so với năm ngoái do nhiều nơi bị ngập sau, tuy nhiên giá bán và cho thuê lại không cao, thậm chí thấp hơn so với mọi năm, vì nhiều gốc năm nay nở hoa sớm. Năm nay người dân chưa đi mua đào nhiều nên tôi vẫn còn nhiều gốc chưa vận chuyển xuống phố" ông Việt cho hay.
Không chỉ ở Thanh Hóa, tại Nghệ An, không khí mua sắm đào, quất Tết có phần trầm lắng, ảm đạm. Theo đó, trên các tuyến phố trung tâm thuộc thành phố Vinh cũ (tỉnh Nghệ An), dù có nhiều cây quất đẹp, đồng đều về kiểu dáng, thế nhưng lượng người quan tâm, mua sắm có phần chậm hơn so với năm trước.
“Năm nay tôi nhập hơn 1.000 gốc đào tương đương khoảng 3 tỷ đồng về bán, hiện còn 8 ngày nữa mới đến Tết, thế nhưng hơn 70% hoa đào đã nở hết”, ông Phạm Quang Minh tiểu thương bán đào tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
Cũng theo ông Minh, không chỉ riêng điểm bán của ông, nhiều điểm khác năm nay cũng không bán được hàng. Nhiều tiểu thương bán đào, quất, mai cũng than ngắn thở dài lo lắng cho một năm thất bại.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, một số tuyến phố đã bắt đầu khoác lên mình sắc xuân rực rỡ. Dọc hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen), các điểm bán hoa, cây cảnh sáng đèn suốt đêm.
Anh Hồ Trọng Chiến (trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn lặng lẽ bám trụ với gian hoa của mình. Khi nhiều người đang tất bật thu xếp công việc để sớm trở về sum họp bên gia đình, anh Chiến cùng anh em làm thuê vẫn kiên trì thức cùng hoa, cùng cây.
“Gần Tết, ai cũng mong được về nhà sớm để sửa soạn, trang hoàng cho gia đình. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi vẫn phải bám trụ để kiếm thêm thu nhập. May mắn là vợ con luôn thấu hiểu, động viên, nên anh em tôi có thêm động lực để cố gắng”, anh Chiến chia sẻ.
Cũng theo anh Chiến, bán hoa, cây cảnh những ngày cận Tết đồng nghĩa với việc phải ăn, ngủ tại chỗ rất vất vả. Tuy nhiên năm nay, người dân vẫn chưa đi mua sắm tết đông, có thể do người lao động chưa được nghỉ tết hoặc nhu cầu mua sắm năm nay chậm hơn so với mọi năm.