Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam vui hội kết đoàn

(CLO) Những ngày này, đồng bào các dân tộc ở tỉnh Quảng Nam rộn ràng không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hành trình kết đoàn gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Tại xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, không gian Ngày hội đại đoàn kết như có sức hút kỳ lạ. Hơn 100 người tề tựu nơi căn phòng rộng của hội trường UBND xã để nghe kết quả một năm qua, cùng động viên nhau vượt qua gian khó.

Trong không khí tưng bừng, náo nhiệt, nhiều nam thanh nữ tú cộng đồng người Co trong trang phục truyền thống trình diễn các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn.

Già Huỳnh Đại Phương, người có uy tín ở thôn 2 cho biết, hành trình kết đoàn ở vùng cao Bắc Trà My được xác định bởi thực tế câu chuyện đời sống. Bao nhiêu lần giúp nhau, bao nhiêu công sức, tiền của góp cho cộng đồng, là cơ sở để vinh danh dịp này.

dong bao dan toc thieu so tinh quang nam vui hoi ket doan hinh 1

Một tiết mục nghệ thuật của đồng bào Co xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2023. Ảnh: QNO

“Đến với ngày hội, cũng là thể hiện tinh thần đoàn kết. Dù ngày hội chỉ được tổ chức với quy mô đơn giản, gọn nhẹ nhưng tinh thần của cộng đồng là quan trọng nhất” - già Phương chia sẻ.

Già Phương từng là Bí thư Đảng ủy xã Trà Nú, nghỉ hưu cách đây vài năm. Với vai trò của mình, nhiều năm qua, ông miệt mài vận động, tuyên truyền người dân ở thôn 2 phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống mới.

Ông Phạm Ngọc Tuế - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn cho biết, khu dân cư thôn 2 có hơn 85% đồng bào Co sinh sống lâu đời, chủ yếu làm nghề sản xuất nông nghiệp. Ở đây, tinh thần đoàn kết luôn được phát huy. Những năm qua, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, tạo động lực để người dân phát triển kinh tế.

“Ngoài hỗ trợ hơn 1.000 cây quế cho hội viên nông dân, các hội đoàn thể của xã còn hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh, đồng hành cùng phụ nữ và hộ khó khăn trong việc tạo sinh kế mới…” - ông Tuế cho biết.

Chia sẻ với cộng đồng người Co nhân dịp tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 2, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhắc lại câu chuyện cảm động về 22 công dân người Co đã chiến đấu và hy sinh anh dũng nơi đèo Bà Đốc cách đây 63 năm trước. Đó là minh chứng về sự khốc liệt của chiến tranh cũng như sự kiên trung, bất khuất của những con người Trà My một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ.

Biểu dương những đóng góp của cộng đồng Co ở thôn 2, ông Phan Việt Cường mong muốn, bên cạnh phát huy vai trò đoàn kết, cộng đồng người Co và các dân tộc thiểu số khác cần đẩy mạnh hơn nữa thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương động viên nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh; giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống; xóa bỏ các tập tục, hủ tục lạc hậu; nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, tích cực nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả từ chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Người Cơ Tu chung tay vượt khó

Mùa thu ở xã vùng cao biên giới La Dee, huyện Nam Giang tiết trời se lạnh, mây giăng trắng xoá khắp các cung đường.

Từ mờ sáng, hàng trăm hộ dân tại thôn Công Tơ Rơn đã có mặt đông đủ tại Nhà văn hoá thôn để sửa soạn cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thanh niên cùng nhau kê dọn bàn ghế, phụ nữ thì sửa soạn bếp núc, chế biến các món ăn truyền thống của người Cơ Tu…

Đến 8h sáng, già, trẻ trong làng tụ họp về nhà gươl cùng nhau ôn lại một năm cùng nhau đoàn kết, vượt khó để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Dưới mái nhà gươl, con trai con gái Cơ Tu hoà cùng điệu múa truyền thống tâng tung da dá; các già làng hát lý và trình diễn nhạc cụ truyền thống…

dong bao dan toc thieu so tinh quang nam vui hoi ket doan hinh 2

Các già làng thôn Công Tơ Rơn sửa sang trang phục truyền thống cho thanh niên Cơ Tu. Ảnh: VOV

“Ngày hội Đại đoàn kết năm nay có nhiều đổi mới, không khí sôi nổi hơn, người dân mặc trang phục truyền thống của người Cơ Tu tham gia đông hơn. Người dân chúng tôi luôn hưởng ứng các phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản làng sạch đẹp”, già làng Brâu Nghiêm ở thôn Công Tơ Rơn cho biết.

Theo lãnh đạo xã La Dee, thôn Công Tơ Rơn có 146 hộ với 546 nhân khẩu, trong đó 95% là người Cơ Tu. Trong năm 2023, thôn Công Tơ Rơn giảm 27 hộ nghèo, đạt 100% chỉ tiêu đặt ra.

Chung vui với người dân thôn Công Tơ Rơn trong Ngày hội Đại đoàn kết, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam mong muốn, người dân vùng cao phát huy vai trò đoàn kết, cộng đồng người Cơ Tu và các dân tộc thiểu số khác cần phát huy truyền thống yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tham gia thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương vẫn còn cao so với mặt bằng chung. Do đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho rằng, địa phương cần tiếp tục vận động người dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế; phát phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp, chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí.

Thế Vũ

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: