Dòng sông Đáy: Từ dòng sông thơ mộng đến nỗi đau hiện thực

(CLO) Dòng sông Đáy từng thơ mộng nay đang dần trở thành dòng sông chết bởi tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng và kéo dài suốt nhiều năm qua.

Từng được nhắc đến trong thơ ca như một dòng sông hiền hòa, trong xanh và mang vẻ đẹp trầm mặc của vùng đồng bằng Bắc Bộ, sông Đáy nay đã không còn giữ được dáng hình xưa cũ. Thay vào đó là một dòng nước đen kịt, đặc quánh mùi ô nhiễm.

_61a0686.jpeg
Ghi nhận của phóng viên, đoạn sông nằm giữa hai huyện Quốc Oai và Hoài Đức (đoạn cầu vượt sông Đáy) nước sông có màu đen kịt, đứng cách xa vài chục mét vẫn ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên.
img_9518.jpeg
Nguyên nhân chính khiến sông Đáy rơi vào thực trạng đáng buồn này là do nước thải sinh hoạt, công nghiệp và làng nghề xả thẳng ra sông, không qua xử lý. Dòng sông vốn đã ít nước do nằm cuối nguồn, lại càng thêm “nghẹt thở” vì gánh trên mình khối lượng lớn chất thải mỗi ngày.
img_9519.jpeg
Chia sẻ với phóng viên, những người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông không khỏi bức xúc. Họ cho biết, vào những ngày thời tiết nắng nóng, mùi xú uế từ dòng sông trở nên nồng nặc hơn, bốc mùi vào nhà, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
_61a0691.jpeg
Người dân tại các xã dọc sông Đáy cho biết thêm, hoạt động sản xuất nông nghiệp của họ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Vốn dĩ phải lấy nước từ sông để tưới tiêu, nhưng nay, nhiều thửa ruộng sau khi được dẫn nước vào đã xuất hiện tình trạng cây trồng héo úa.
z6615106854897_330303d9b6f01b3ab54c07f5bbd406c4.jpg
Bên cạnh đó, phóng viên còn ghi nhận tình trạng dòng chảy của nước sông khá yếu, nhiều khu vực lộ rõ bùn đen. Một số vị trí xuất hiện váng bọt.
img_9521.jpeg
Dòng sông Đáy đoạn qua Vân Côn (Hoài Đức) và Cộng Hòa (Quốc Oai) phủ đầy bèo tây, che lấp dòng nước đen ngòm và phản ánh mức độ ô nhiễm đáng báo động.
img_9517.jpeg
Khu vực này còn trở thành điểm tập kết rác thải của người dân. Ngay phía trước cầu 72, rác chất thành đống, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho cả dòng sông và môi trường xung quanh.
img_9522.jpeg
Người dân tại các xã dọc sông Đáy cho biết thêm, hoạt động sản xuất nông nghiệp của họ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Vốn dĩ phải lấy nước từ sông để tưới tiêu, nhưng nay, nhiều thửa ruộng sau khi được dẫn nước vào đã xuất hiện tình trạng cây trồng héo úa.
Dọc hai bên bờ, nhiều đoạn xuất hiện các điểm đổ rác trái phép, rác thải bị xả trực tiếp xuống dòng sông, góp phần gia tăng mức độ ô nhiễm nghiêm trọng.

Hội Cơ học Hà Nội đề xuất giải pháp cấp nước sông Đà cho sông Đáy thông qua cống Thuần Mỹ và đường trục Tây Thăng Long, với lưu lượng dự kiến là 30m³/s, nhằm hồi sinh dòng sông tại hội thảo khoa học ngày 15/5.

Mặc dù giải pháp dẫn nước sông Đà vào sông Đáy đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đáng kể (16.000-17.000 tỷ đồng), giới chuyên gia nhận định đây là hướng đi đầy tiềm năng. GS Nguyễn Quang Ngọc đánh giá cao tính "thuận thiên" của phương án này, cho rằng chi phí như vậy là hợp lý để giải quyết căn bản vấn đề.

Đồng quan điểm, GS Nguyễn Văn Tính nhấn mạnh tình trạng mực nước sông Hồng xuống thấp đã làm tê liệt khả năng cấp nước tự nhiên cho sông Đáy, biến nhiều đoạn sông thành "sông chết". Do đó, việc bổ sung nguồn nước ổn định từ sông Đà được kỳ vọng sẽ là "liều thuốc" hữu hiệu để vực dậy dòng sông đang hấp hối này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: