Gia Lai giảm gần 65.000 ha rừng tự nhiên, nguyên nhân do đâu?

(CLO) Qua rà soát 3 loại rừng, tỉnh Gia Lai phát hiện diện tích rừng tự nhiên giảm gần 65.000ha. Ngoài việc do “lâm tặc” phá, phần lớn diện tích rừng tự nhiên giảm do sai sót trong quá trình kiểm kê rừng trước đó.

Ngày 18/7, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, qua quá trình triển khai rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 45 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 527, trong đó diện tích rừng tự nhiên giảm gần 65.000 ha.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có nhiều nguyên nhân khiến diện tích rừng tự nhiên giảm. Cụ thể, có hơn 130ha được xác định do lâm tặc phá; gần 94ha diện tích giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; gần 9.000ha diện tích rừng tự nhiên giảm được phát hiện qua các đợt thanh tra từ năm 2016 - 2021 tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp.

Ngoài ra, phần lớn diện tích rừng tự nhiên giảm do sai sót trong quá trình kiểm kê rừng lần trước, mà khi rà soát điều chỉnh 3 loại rừng chưa được điều tra, cập nhật lại.

gia lai giam gan 65000 ha rung tu nhien nguyen nhan do dau hinh 1

Rừng tự nhiên ở huyện Kbang (Gia Lai) bị "lâm tặc" ngang nhiên tàn phá

Trong số này có hơn 5.000ha diện tích rừng tự nhiên giảm khi rà soát do sai sót nay chuyển thành rừng trồng và cây trồng chưa thành rừng. Hơn 10.100ha diện tích rừng tự nhiên giảm khi rà soát cập nhật sai hiện trạng, đánh giá là đất trống có cây gỗ tái sinh.

Bên cạnh đó, có hơn 40.500 ha diện tích rừng tự nhiên giảm do dữ liệu đầu vào sử dụng kết quả kiểm kê rừng năm 2014 chưa chính xác. Đây là các diện tích đất trống, đất trống có cây gỗ tái sinh, đất dân canh tác nông nghiệp trên đất lâm nghiệp thống kê đưa vào rừng tự nhiên.

Yêu cầu làm rõ vụ hàng trăm ha cao su vô chủ trên đất rừng

Trước đó vào giữa tháng 6/2024, Báo Nhà báo và Công luận đã có bài phản ánh “Gia Lai: Kỳ lạ hàng trăm ha cao su vô chủ trên đất rừng vẫn được khai thác thường xuyên”.

Cụ thể, hơn 359 ha cao su phát triển xanh tốt trên đất rừng thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch, huyện Chư Prông (Gia Lai). Điều vô lý là không ai dám nhận vì sợ bị truy trách nhiệm, nhưng diện tích cao su này vẫn được khai thác thường xuyên.

gia lai giam gan 65000 ha rung tu nhien nguyen nhan do dau hinh 2

Hàng trăm ha cao su tươi tốt trên đất rừng vẫn được cạo mủ thường xuyên nhưng không ai...dám nhận vì sợ bị truy trách nhiệm

Mới đây, tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai, một số đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về trách nhiệm trong quản lý các ban quản lý rừng phòng hộ, việc để mất diện tích lớn đất rừng. Trong đó có vụ việc hơn 359 ha cao su phát triển xanh tốt trên đất rừng thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch.

Trả lời chất vấn, ông Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết: “Sai phạm này xảy ra từ những năm 2010, 2011. Vụ việc được Thanh tra tỉnh kết luận năm 2019. Đến năm 2020, vụ việc được chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý. Hiện nay, đơn vị đang chỉ đạo chủ rừng phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác minh để sớm có kết luận, xử lý theo quy định pháp luật”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: