Gia Lai: Hàng chục công nhân vật vờ “đòi” lương về quê ăn Tết

(CLO) Hàng chục công nhân thi công Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại huyện Chư Pưh (Gia Lai) đang lâm vào cảnh trớ trêu khi chưa được thanh toán tiền lương, dù Tết đã cận kề.

Trong khi người dân cả nước đang hối hả chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cận kề, thì hàng chục công nhân tham gia gói thầu thi công Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại thôn Cây Xoài (xã Ia H'la, huyện Chư Pưh) vẫn đang vật vờ ở công trường vì bị nợ lương nhiều tháng nay. Những người con tứ xứ này đang lâm vào cảnh lao đao, chờ những đồng lương để có tiền về quê ăn Tết.

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản trên được khởi công xây dựng vào tháng 1/2023, do Công ty TNHH MTV Phát Tài Gia Lai làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án rơi vào khoảng 80 tỷ đồng, dự án này do Công ty TNHH Vương Anh Thắng làm đơn vị thi công.

gia lai hang chuc cong nhan vat vo doi luong ve que an tet hinh 1

Hàng chục công nhân tham gia thi công Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại Chư Pưh vất vờ chờ nhận lương về quê ăn Tết

Tuy nhiên, mới đây Công ty TNHH MTV Phát Tài Gia Lai đã ra thông báo tạm ngừng thi công công trình. Theo lý giải của chủ đầu tư, từ khi ký kết hợp đồng đến nay, phía nhà thầu thường xuyên, liên tục vi phạm các điều khoản của hợp đồng đã ký.

Chủ đầu tư sau đó đã ban hành văn bản nhắc nhở nhiều lần và cho thời hạn để khắc phục vi phạm nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện và vẫn tiếp tục vi phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và chất lượng công trình, vi phạm trong hợp đồng đã có hiệu lực.

Vì công trình bị tạm ngừng thi công đã khiến cho công nhân không có việc để làm và chưa được nhận tiền lương trong nhiều tháng. Theo thống kê, mỗi công nhân đang bị nợ lương từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Lo lắng không có tiền về quê đón Tết, nhiều công nhân đã có đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ, để được được thanh toán tiền lương sớm nhất.

gia lai hang chuc cong nhan vat vo doi luong ve que an tet hinh 2

Theo thống kê, mỗi công nhân đang bị nợ lương từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng

Anh Trần Minh Hưởng (quê ở Tây Ninh) chia sẻ: "Nhiều tháng trước, tôi cùng nhiều anh em ở Tây Ninh lên Gia Lai làm công, xây dựng trang trại heo ở xã Ia H’la, huyện Chư Pưh. Tính đến nay, tôi đã làm gần 4 tháng với số tiền lương gần 50 triệu đồng. Thế nhưng, tôi vẫn chưa được thanh toán số tiền lương này, chỉ được hỗ trợ tiền chi phí ăn ở. Vì không biết lúc nào lấy được lấy tiền nên một số anh em đã về trước và nhờ tôi lấy tiền lương giúp. Hiện tại chúng tôi rất mong chờ được trả tiền lương để còn về quê đón Tết".

Tương tự công nhân trên, vào giữa tháng 10/2023, ông Lê Tấn Thanh (quê ở Đăk Nông) đã huy động gần 70 nhân công từ các tỉnh Đăk Nông, Phú Yên, Bình Phước và các tỉnh miền Tây lên tham gia xây dựng trại heo.

Ông Thanh lo lắng nói: "Khi nghe cần công nhân xây dựng trại heo, tôi đã đứng ra thuê các nhân công với giá từ 350.000 đến 500.000 đồng/ngày bao ăn ở. Trước đó, đại diện đơn vị thuê nhân công đã cho tạm ứng khoảng 600 triệu đồng để chi tiền ăn uống cho các công nhân. Hiện nay, chúng tôi đang còn bị nợ tiền lương với số tiền lương công nhân khoảng 2,8 tỷ. Tính đến thời điểm hiện tại đã gần được 4 tháng, nhưng đơn vị đứng ra thuê vẫn chưa thanh toán tiền lương cho chúng tôi về quê mà chỉ nhận được những lời hứa hẹn”.

gia lai hang chuc cong nhan vat vo doi luong ve que an tet hinh 3

Người dân mong các đơn vị sớm giải quyết để có tiền về quê đón Tết

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty TNHH MTV Phát Tài Gia Lai cũng xác nhận, đã nghe được tình hình công nhân đang bị nợ lương. Thậm chí nhiều công nhân không lấy được tiền đã phải bỏ đi làm chỗ khác.

Theo lý giải của Công ty TNHH MTV Phát Tài Gia Lai, trước đó chúng tôi đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Vương Anh Thắng phụ trách việc thi công và chi trả tiền lương cho nhân công. Chủ đầu tư và ngân hàng sẽ thanh toán theo tiến độ của dự án. Từ khi thi công đến nay, chủ đầu tư đã thanh toán hơn 5 tỷ đồng.

"Chúng tôi đã có nhiều văn bản yêu cầu đơn vị thi công khắc phục những sai phạm trên công trường và tiến hành trả tiền lương cho công nhân theo đúng cam kết, nhất là thời gian giáp Tết. Tuy nhiên đơn vị thi công không thực hiện nên chúng tôi có quyền đơn phương tạm dừng thi công theo hợp đồng. Còn về tiền lương của công nhân, chúng tôi muốn thanh toán cũng không thể thanh toán được, mà phải thông qua đơn vị thi công", đại diện Công ty TNHH MTV Phát Tài Gia Lai cho biết thêm.

gia lai hang chuc cong nhan vat vo doi luong ve que an tet hinh 4

Vì đơn vị thi công vi phạm nhiều khoản trong hợp đồng nên chủ đầu tư đã tạm dừng thi công công trình

Còn về phía đơn vị thi công, bà Đinh Thị Mai Hương - Giám đốc Công ty TNHH Vương Anh Thắng cho hay: "Công ty đã ký kết với một đơn vị khác để phụ trách phần tuyển nhân sự thi công, chứ công ty không trực tiếp làm việc. Ngoài ra, không phải công nhân chưa nhận lương mà là nhận chưa đủ. Bởi chủ đầu tư chưa ký khối lượng xây dựng của dự án nên công ty cũng không có tiền trả cho công nhân”.

Ông Rơ Lan Hoen, Chủ tịch UBND xã Ia H\'la cho biết: "Chính quyền đã nắm được thông tin về việc hàng chục công nhân bị nợ lương. UBND xã Ia H\'la cũng đã cử lực lượng công an nắm thông tin và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời sẽ liên hệ các bên liên quan kịp thời giải quyết vướng mắc này…”

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: