Chư Đăng Ya là ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, nằm ẩn mình giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Nhìn từ xa hay từ trên cao, Chư Đăng Ya có hình dáng như một lòng chảo.
Với độ nghiêng độc đáo của triền núi lửa Chư Đăng Ya và ánh sáng mặt trời chiếu rọi tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, lung linh huyền ảo. Khắp ngọn núi lửa được bọc bởi một lớp đất đỏ bazan màu mỡ, kết tinh từ lớp dung nham tích tụ hàng triệu năm trước. Nhờ vậy, hoa màu, cỏ dại và đặc biệt là hoa dã quỳ quanh năm xanh tốt, cây trồng thì không phải tưới nước.
Đến với Chư Đăng Ya những ngày này, du khách không chỉ được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn chìm đắm và trải nghiệm các hoạt động đặc sắc mang đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số như: Trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật đan lát, dệt, thổ cẩm thông qua lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya.
Đại diện UBND huyện Chư Păh cho biết, tuần lễ sẽ được tổ chức từ ngày 11 - 17/11, trong đó, trọng điểm là từ ngày 11 - 13/11, tại nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya. Bên cạnh việc sẽ được trải nghiệm các hoạt động đặc sắc mang đậm chất Tây Nguyên dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, du khách còn được tham quan, mua sắm, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Tây Nguyên nói chung và Chư Păh nói riêng như đặc sản cơm lam gà nướng, rượu ghè, thịt nướng lồ ô…
Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lan Hương (du khách đến từ Hà Nội) cho biết: “Từ lâu mình đã nghe đến địa danh núi lửa Chư Đăng Ya, tuy nhiên vẫn chưa được tận mắt thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Thông qua báo, đài mình biết được năm nay có tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya nên đã tranh thủ 2 ngày cuối tuần. Thật sự khung cảnh thiên nhiên nơi đây rất tuyệt vời…”.
Chùm ảnh núi lửa Chư Đăng Ya “rực cháy” bởi sắc vàng của hoa dã quỳ
Cách đây vài tháng ngọn núi lửa Chư Đăng Ya mới được nhuộm đỏ bởi nét đẹp yêu kiều của loài hoa dong riềng thì hiện tại đã "rực cháy" bởi sắc vàng của hoa dã quỳ
Vào những ngày tháng 11, khắp núi lửa Chư Đăng Ya đều được nhuộm vàng bởi hoa dại dã quỳ. Chính màu vàng của loài hoa này đã xua tan cái giá rét dịp cuối năm ở Gia Lai
Những thiếu nữ Jrai xúng xính bên những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống
Cung đường dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya được nhuộm vàng bởi loài hoa dã quỳ
Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya năm nay có nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như: Thi trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng; phục dựng lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Jrai; tổ chức các hoạt động thể thao: đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố, trò chơi dân gian. Đặc biệt là cuộc thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya...
Những gian hàng, sản phẩm nông sản sạch, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP do người dân địa phương làm ra
Đặc biệt dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya năm nay còn được tô điểm thêm bởi những bông hoa cánh bướm sặc sỡ
Đây là vườn hoa do vợ chồng chị Ngoan (trú tại làng Gri) xuống giống từ tháng 8/2022, với tổng chi phí đầu tư là 15 triệu đồng