Ngày 29/12, Công an phường Bình Định (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của người dân vì đã kịp thời giải cứu một nữ sinh viên khỏi thủ đoạn “bắt cóc online”. Nạn nhân là em T.M (SN 2007) trú phường Bình Định.
Trước đó, vào ngày 26/12, Công an phường Bình Định tiếp nhận thông tin từ bà X. trú phường Bình Định về việc con bà là em T.M (sinh viên Trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh) không liên lạc về nhà và có biểu hiện kỳ lạ. Bà X. lo sợ con của mình bị ‘‘bắt cóc online’’ nên đến cơ quan Công an để nhờ giúp đỡ.
Cụ thể, sau nhiều lần gọi điện thoại cho con không được chiều cùng ngày bà X. nhận được cuộc gọi từ người đàn ông nói giọng miền Bắc, tự nhận là thầy giáo của M. nói rằng có một suất đi du học Nhật và yêu cầu gia đình cho M. đi học nhưng bà X. không đồng ý.
Sau đó, bà X. gọi điện thoại cho M. và được con gái kể lại câu chuyện mình được tài trợ để đi du học Nhật và xin được đi, nhưng bà X. kiên quyết không đồng ý. Nghi ngờ con mình bị lừa đảo, bà X. liên tục gọi lại điện thoại nhưng M. không bắt máy.
Nhờ người thân tìm con gái nhưng cũng không ai liên lạc được với M. nên bà X. đã đến Công an phường Bình Định để trình bày sự việc và nhờ sự trợ giúp từ Công an phường.
Tiếp nhận nguồn tin, nhận định có thể đây là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, Công an phường đã triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm.
Sau thời gian ngắn, Công an phường đã liên lạc được với M. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã xác định được M. đang ở trong một nhà nghỉ tại phường Tăng Nhơn Phú A, TP Hồ Chí Minh.
M khai nhận rằng mình bị Công an TP Hà Nội gọi đến và nói rằng M. có liên quan đến một vụ án mua bán chất cấm cần hợp tác điều tra và không được nói với bất kỳ ai kể cả gia đình. Vì vậy, họ đã yêu cầu M. thuê nhà nghỉ để ở một mình và không được đi bất cứ đâu. Họ còn yêu cầu M. nói gia đình chuyển 300 nghìn đồng để phối hợp điều tra.
Nhận thấy đây là thủ đoạn của tội phạm “bắt cóc online”, cán bộ Công an phường đã giải thích và trấn an tâm lý của M. Sau đó, liên hệ Công an phường Thủ Đức hướng dẫn M. ra khỏi nhà nghỉ và đến cơ quan Công an để trình báo. Ngay sau đó, người thân của M. đã đến Công an phường Thủ Đức đưa nạn nhân về nhà an toàn.