Gia Lai: Kỷ luật cán bộ y tế phát tán bệnh án nghi mắc COVID-19

(CLO) Bác sĩ Võ Xuân Thành - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm y tế huyện Đắk Pơ) bị kỷ luật cảnh cáo do có hành vi phát tán bệnh án của bệnh nhân nghi mắc COVID-19.
Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ, nơi xảy ra sự việc phát tán hình ảnh bệnh án bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 gây hoang mang dư luận. Ảnh: TTXVN

Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ, nơi xảy ra sự việc phát tán hình ảnh bệnh án bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 gây hoang mang dư luận. Ảnh: TTXVN

Ngày 6/9, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, sau khi nhận được thông tin một bệnh án của bệnh nhân nghi mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Đăk Pơ bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, đơn vị đã thu thập, xác minh thông tin và thi hành kỷ luật cảnh cáo bác sĩ Võ Xuân Thành - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm y tế huyện Đắk Pơ).

Liên quan đến vụ việc, Trung tâm Y tế huyện Đắk Pơ cũng đã thi hành quyết định khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thuân - Trạm trưởng trạm Y tế xã Tân An (huyện Đắk Pơ).

Theo kết quả xác minh, chiều 6/8, Trung tâm y tế huyện Đắk Pơ khám, xét nghiệm bệnh cho anh V.T.S. (27 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đắk Pơ).

Anh S. khai báo, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, cách thời điểm đó (ngày 6/8) 45 ngày, anh S. có đến làm công nhân và ở tại nhà số 58 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Quá trình làm việc tại đây, anh S. có tiếp xúc với nhiều người trong công ty và không đi đâu xa. Đến ngày 31/7, anh S. trở về địa phương, tiến hành khai báo y tế tại địa phương và tự cách ly tại nhà. Sau đó, anh S. có biểu hiện sốt, ho, đau họng và đã dùng thuốc mà không hết bệnh. Bệnh nhân đã lên Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ thăm khám, lúc này sốt 38,5 độ C, mạch 98 lần/phút.

Nghi bệnh nhân bị sốt xuất huyết, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm bằng test Dengue (sốt xuất huyết) thì cho kết quả dương tính. Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ chẩn đoán bệnh nhân S. sốt xuất huyết Dengue/viêm đường hô hấp cấp nghi ngờ COVID-19.

Đồng thời, các y bác sĩ tại đây cũng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và đưa vào diện nghi mắc COVID-19 do đi từ vùng dịch về, nhưng thời điểm đó, bệnh nhân S. chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, bác sĩ Võ Xuân Thành - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ đã chụp ảnh bệnh án của anh S. gửi qua mạng Zalo cho bà Nguyễn Thị Thuân - Trạm trưởng trạm Y tế xã Tân An.

Bà Thuân thay vì báo cáo trực tiếp lại gửi hình ảnh mang tính chất báo cáo qua cho Chủ tịch UBND xã Tân An. Chủ tịch UBND xã Tân An cũng lại gửi hình ảnh bệnh án của anh S. cho trưởng thôn Tân Lập.

Ngay sau đó, người nhà trưởng thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đăk Pơ đã đưa các hình ảnh này lên mạng xã hội Facebook. Rất nhiều người dân đã chia sẻ thông tin, hình ảnh về bệnh án ca nghi mắc COVID-19 gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Trong khi đó, tối ngày 7/8, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết: Mẫu bệnh phẩm của anh S. cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và đến thời điểm hiện tại, Gia Lai chưa có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Hà Ngọc Hải - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Đắk Pơ, cho biết: Hành vi chụp lại bệnh án của bệnh nhân là sai quy định trong ngành Y tế. Khi thông tin xét nghiệm chưa có kết quả, đang chờ xác thực mà đưa lên mạng sẽ gây hiểu lầm, hoang mang dư luận. Trung tâm Y tế huyện sẽ thông báo các quyết định kỷ luật của bác sỹ Thành và bà Thuân cho toàn thể cán bộ, công nhân viên… từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy trình công tác của ngành y.

Thế Vũ

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: