Giới trẻ Hà Nội đổ xô đi chợ hoa Quảng Bá hằng đêm

(CLO) Thời gian gần đây, các bạn trẻ tại Hà Nội đổ xô đi chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) để mua hoa, chụp ảnh. Chợ hoa Quảng Bá đã trở thành một địa điểm “hot” thu hút đông đảo các bạn trẻ tới tham quan mỗi đêm.

Chợ hoa Quảng Bá là một trong những chợ đầu mối buôn bán hoa tươi lớn nhất Thủ đô Hà Nội, chợ mở quanh năm và chỉ diễn ra vào buổi tối, giờ mở cửa thường bắt đầu từ 12 giờ đêm. Chỉ một số dịp đặc biệt như Ngày Valentine, Quốc tế Phụ nữ, Ngày lễ Tết… một số cửa hàng trong chợ mới mở cửa cả ngày.

gioi tre ha noi do xo di cho hoa quang ba hang dem hinh 1

Không khí mua bán nhộn nhịp với đa dạng chủng loại hoa tươi tại chợ hoa Quảng Bá vào rạng sáng.

Phiên mua bán thường diễn ra nhộn nhịp vào khoảng 2 giờ đêm cho tới sáng. Vào thời điểm này, những người buôn bán hoa sẽ tập trung về chợ lấy hoa rồi vận chuyển về các chợ địa phương, cửa hàng buôn bán. Tại chợ hoa Quảng Bá, hoa tươi được bán với giá giao động từ 30.000 đồng – 200.000 đồng/bó tùy loại.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (21 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết: “Dạo này đang nổi lên xu hướng đi chợ hoa Quảng Bá nên tôi cùng bạn cũng rủ nhau đi cho biết. Tại chợ hoạt động buôn bán rất nhộn nhịp, chủ yếu là các dân buôn tới đây, hoa đa dạng chủng loại và cũng rất đẹp nữa…”.

Tại chợ hoa Quảng Bá có đa dạng các loại hoa khác nhau như hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa sen, cẩm tú cầu… Các loại hoa đến từ nhiều vùng lân cận của trung tâm Hà Nội như: Phúc Yên, Gia Lâm, Đông Anh, Tây Tựu…

Không chỉ ghé chợ hoa Quảng Bá để mua hoa, nhiều bạn trẻ còn chọn tới đây để hòa mình vào cuộc sống của những người dân lao động, hít thở một bầu không khí độc đáo và có được một chuyến khám phá thú vị.

Anh Bùi Thanh Tới ( 27 tuổi, trú tại Hòa Bình) rất thích thú khi được tới chợ hoa Quảng Bá thăm quan. Anh Tới chia sẻ: “Cảm giác 11 – 12 giờ đêm khi các loại hoa được chở đến chợ, mùi hương ngào ngạt lắm, ngắm chúng cũng rất thích”.

gioi tre ha noi do xo di cho hoa quang ba hang dem hinh 2

Rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại chợ hoa Quảng Bá từ sáng sớm để chụp ảnh.

Chị Trần Ly, một khách hàng trẻ chia sẻ kinh nghiệm sau khi thăm quan tại chợ hoa Quảng Bá: “Ở chợ hoa Quảng Bá thì hoa gì cũng có, các cô chú bán hàng khá dễ tính nên các bạn có thể check in thoải mái. Tuy nhiên không nên đứng trước cửa hàng quá lâu. Một điều nên lưu ý nữa đó là nhớ mặc cả giá hoa và không nên đi giày trắng vì chợ lúc nào cũng ẩm ướt”.

Tuy nhiên, tại điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ này, sự "vô tư" của một số ít bạn cũng đã khiến cho những người buôn bán tại đây phải lên tiếng.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (Tây Hồ, Hà Nội) là một chủ cửa hàng hoa tươi tại chợ hoa Quảng Bá chia sẻ: “Khoảng một tuần trở lại đây có rất đông các bạn trẻ tới chợ hoa Quảng Bá. Tuy nhiên có một số bạn đứng rất lâu tại các quầy bán hàng, thậm chí bê cả xô hoa ra chụp ảnh khiến cho một số người bán hàng cảm thấy không vui”.

Là chợ đầu mối lớn, bán đủ loại hoa tươi với giá "mềm", nên chợ hoa Quảng Bá đã thu hút nhiều bạn trẻ tới tham quan, chụp ảnh, mua hoa. Tuy nhiên, để không làm ảnh hưởng tới người bán hàng, mỗi người cần có ý thức và tôn trọng hoạt động buôn bán của các cửa hàng tại đây.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: