CLO - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội vừa nhận được thư của gia đình cụ Trương Văn Thức (82 tuổi), cảm ơn việc làm tốt của lực lượng CSGT.
[caption id="attachment_30242" align="aligncenter" width="500"]Ông Thức được các CBCS Đội CSGT số 5 thăm hỏi, giúp đỡ[/caption]
Vào chiều ngày 27/7/2015, tổ công tác đội CSGT số 5, PC67, CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn đảm bảo giao thông tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương phát hiện 1 cụ ông có dấu hiệu mệt mỏi nên đã chủ động hỏi han rồi mua nước, mua bánh cho cụ.
Sau đó, cụ cho biết tên là Thức năm nay 82 tuổi, nhà ở thôn Cổ Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hiện đang bị lạc, không nhớ được đường và nhờ các đồng chí CSGT đưa về nhà.
CBCS trọng đội đã đưa cụ về trụ sở và điện thoại cho Trưởng công an xã Tứ Hiệp để liên hệ với người nhà cụ Thức. Đến 19h30’ cùng ngày, người thân cụ Thức đã đến trụ sở Đội CSGT số 5 đón cụ về nhà an toàn.
Trước đó, khoảng 10h30’ ngày 24/7/2015, tổ công tác đội CSGT số 14 gồm trung úy Nguyễn Văn Chung và trung úy Vương Huy Quyết làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ thì phát hiện 1 người phụ nữ có biểu hiện khác thường, tổ công tác đã tiến lại hỏi thăm.
Khi được biết chị bị lạc đường và không nhớ đường về nhà, tổ công tác đã mời chị vào chốt chắn tàu tại đường Nguyễn Hữu Thọ nghỉ ngơi. Qua tìm hiểu, được biết chị tên là Hải và chỉ nhớ mình ở phường Thị Cầu, Bắc Ninh. Qua những thông tin ít ỏi, tổ công tác đã xác minh được địa chỉ nhà chị Hải.
Sau đó, tổ công tác đã nhiều lần điện thoại và cuối cùng cũng liên lạc được với người nhà của chị. Nhận được tin báo con gái đang bị lạc, bố đẻ chị Hải là ông Bùi Tá Sơn đã đến trụ sở Đội CSGT số 14 đón chị về nhà.
Tại trụ sở Đội, ông Sơn cho biết, chị Hải đang bị bệnh tâm thần và bỏ nhà đi từ ngày 23/7/2015. Ông Sơn rất vui mừng, xúc động khi tìm được con gái và đã viết thư cảm ơn tổ công tác.
- T.Toàn