Hà Tĩnh có tiệm cắt tóc 0 đồng cho người nghèo, trẻ mồ côi

(CLO) Làm thợ tóc, Phương ấp ủ ước mơ có thể giúp đỡ nhiều mảnh đời cơ cực bằng chính cái nghề này và quyết định dành các suất cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, mồ côi, người già, khuyết tật...
Trẻ em được cắt tóc miễn phí ở tiệm cắt tóc 0 đồng. Ảnh: TL

Trẻ em được cắt tóc miễn phí ở tiệm cắt tóc 0 đồng. Ảnh: TL

Sinh ra trong gia đình có 3 anh em, Đặng Thị Phương (SN 1995, ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) là con thứ hai trong gia đình. Sau khi học xong cấp 3, vì đam mê, Phương đã chọn cho mình con đường học nghề cắt tóc.

Muốn có tay nghề tốt hơn Phương đã ra Hà Nội học gần 3 năm. Đến đầu năm 2020, sau nhiều năm dành dụm, tích góp, Phương trở về quê mở quán cắt tóc cho riêng mình.

Vốn sinh ra giữa vùng quê nghèo khó, bản thân phải bôn ba, bươn chải khắp nơi, Phương hiểu và cảm thông sâu sắc với những người nghèo khổ. Làm thợ tóc, Phương ấp ủ ước mơ có thể giúp đỡ nhiều mảnh đời cơ cực bằng chính cái nghề này.

Sau nhiều dự định, Phương đã quyết định treo biển với dòng chữ “Cắt tóc miễn phí cho người già, người khuyết tật và trẻ em nghèo”. Tấm biển được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, trước cửa tiệm.

Chia sẻ về việc làm của mình, Phương cho biết: "Do em thấy trên địa bàn của mình còn có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều gia đình bố mẹ đi làm ăn xa nên các em nhỏ thường sống với ông bà nên điều kiện các em cũng khó khăn. Vì vậy em nghĩ ra ý tưởng này mong muốn góp một chút sức nhỏ nhằm động viên tinh thần họ".

Theo Phương, khi cô có ý định làm việc này, gia đình và các nhân viên trong quán rất ủng hộ. Mỗi ngày Phương dành riêng 5 suất cắt tóc miễn phí.

Những đối tượng được chọn cắt tóc miễn phí gồm trẻ em nghèo, mồ côi, người già, khuyết tật... Những thời gian rảnh Phương lại cùng một số nhân viên đến những gia đình, trường học để cắt tóc miễn phí.

Thấy tấm biển cắt tóc miễn phí Phương treo lên, mới đầu nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc. Thậm chí có người còn cho là cô tìm cách quảng cáo gây sốc chứ ai đời salon tóc sang trọng như thế lại ưu ái cắt miễn phí cho lao động nghèo…

Nhưng sau khi thấy quán của Phương ngày nào cũng có khách vào cắt miễn phí, mọi người mới cảm phục.

Ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1964, ở xã Hồng Lộc) cho biết: "Chúng tôi vô cùng cảm ơn cháu Phương cùng các nhân viên trong quán. Họ là những người sống có tâm. Mặc dù cắt miễn phí nhưng nhân viên rất cẩn thận, kỹ lưỡng, hỏi ý kiến chúng tôi thích cắt kiểu nào. Tôi rất quý tấm lòng của những con người trẻ tuổi ở đây".

Với Phương, mọi khách hàng vào tiệm cắt tóc đều được cô và nhân viên đối xử như nhau, không phân biệt giàu nghèo, trả tiền hay miễn phí, đều được chăm sóc và cắt tóc rất chỉn chu.

Được biết, hồi Phương còn làm nghề cắt tóc ở Hà Nội cũng đã nhiều lần đi cắt tóc miễn phí cho những trẻ mồ côi ở làng SOS và người khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Thậm chí Phương còn đến các bản vùng sâu của các tỉnh Yên Bái, Hà Giang...để cắt tóc cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: