Trong khi cuộc tìm kiếm đang diễn ra thì tình hình trở nên phức tạp hơn khi một chiếc máy bay thứ hai của Không quân Mỹ, được cho là chiếc A-10, cũng gặp nạn và rơi vào cuối ngày hôm đó.
Một quan chức giấu tên Mỹ chia sẻ thông tin với đài NBC News rằng "hai trực thăng đã trúng đạn khi tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn liên quan tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran". Quan chức này khẳng định những người trên hai trực thăng đều an toàn
Theo đài NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vụ bắn rơi máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran .
Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với hãng truyền thông của Mỹ này, ông Trump từ chối thảo luận chi tiết về chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra sau vụ việc, mô tả đây là một vấn đề quân sự nhạy cảm.
Đây là những chiếc máy bay đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây gần năm tuần. Sự việc này đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trong một bài phát biểu quốc gia rằng Mỹ “đã đánh bại và tiêu diệt hoàn toàn Iran”.
Công tác cứu hộ đang diễn ra ráo riết. Dù các chi tiết chính thức chưa được công bố rộng rãi, một email từ Lầu Năm Góc mà truyền thông quốc tế thu thập được cho biết quân đội Mỹ đã nhận được thông báo về việc “một máy bay bị bắn hạ” tại Trung Đông.
Trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhiều hình ảnh cho thấy máy bay không người lái và trực thăng của Mỹ đang bay trên các vùng núi của Iran. Các máy bay này giải cứu này đã bị lực lượng dân quân và cảnh sát tại Iran tấn công khi tiếp cận mặt đất, hai trong số này được xác nhận đã trúng đạn.
Một kênh truyền hình liên kết với đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin ít nhất một phi công đã nhảy dù ra khỏi máy bay chiến đấu bị rơi, đồng thời kêu gọi người dân giao nộp bất kỳ "phi công kẻ thù" nào cho cảnh sát để nhận phần thưởng.