Đường phố vắng vẻ tại thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Trước đó 1 ngày, chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo bệnh dịch lên mức cao nhất.
Trong số 161 người nhiễm mới, 115 người đều liên quan tới nhà thờ ở thành phố Daegu, nơi bệnh nhân 61 tuổi với ký hiệu "bệnh nhân 31" đã tới và cầu nguyện nhiều lần.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cũng nói rằng đã có người thứ 7 tử vong do virus này. Đây là một người đàn ông 62 tuổi được điều trị tại một bệnh viện ở Cheongdo.
Chính quyền vẫn đang điều tra rõ nguyên nhân của việc bùng phát dịch bệnh, khi mà "bệnh nhân 31" không hề đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây.
Hoàng Việt (Theo Reuters)