Hàng nghìn người đến Thành Cổ Quảng Trị dâng hương, tri ân các liệt sỹ dịp lễ 30/4

(CLO) Sáng 30/4, hàng nghìn du khách, thân nhân liệt sỹ, các cựu binh đã đến Thành Cổ Quảng Trị để tham quan, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tròn 51 năm ngày thống nhất đất nước.

Sáng nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tròn 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng nghìn du khách, thân nhân liệt sỹ, các cựu binh đã tới Thành Cổ Quảng Trị để tham quan, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Anh 3-
Các đoàn dâng hoa, dâng hương lên các anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Viết Hảo

Trong số hàng nghìn người đến Thành Cổ Quảng Trị sáng nay, có khá nhiều cựu binh từng tham gia trận đánh bảo vệ Thành Cổ năm năm 1972. Ông Lê Công Lợi (xã Vĩnh Định, Quảng Trị), Hội viên Hội chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị cho biết, đơn vị ông tham gia chiến đấu ở lớp vành đai phía Nam bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị từ xa, từ tháng 6 đến tháng 9/1972.

Khi đó, ông Lợi là Trung sĩ, thuộc đơn vị trinh sát của huyện đội Hải Lăng, bảo vệ vành đai phía Nam Thành Cổ.

“Hôm nay tròn 51 năm ngày thống nhất đất nước, chúng tôi là những cựu binh người địa phương, chiến đấu ở vành đai phía Nam bảo vệ Thành Cổ trở về đây để thăm chiến trường xưa, thắp một nén hương tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng đội đã ngã xuống bảo vệ Thành Cổ năm đó. Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của những người còn sống, dù điều kiện hiện nay có người ở xa không về được, hoặc có người đã mất vì tuổi tác”, ông Lợi xúc động chia sẻ.

Anh 4-
Cựu binh Lê Công Lợi (xã Vĩnh Định, Quảng Trị), Hội viên Hội chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa, thắp hương tri ân các đồng đội - Ảnh: Viết Hảo

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị là công trình kiến trúc quân sự được xây dựng từ thời triều Nguyễn. Khuôn viên Thành hình vuông với chu vi tường thành dài 2.160m, cao 3m, dưới chân dày 13,5m, đỉnh dày 0,72m. Bên ngoài Thành có hệ thống hào nước rộng bao quanh.

Thành Cổ Quảng Trị có 4 cửa: Tiền, Hậu, Tả, Hữu, xây theo dạng vòm cuốn, rộng 3,4m, phía trên có vọng lâu, mái cong, lợp ngói, cả 4 cửa đều nằm chính giữa 4 mặt thành. Thành Cổ Quảng Trị trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần chiến đấu kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là 81 ngày đêm mùa hè “đỏ lửa” năm 1972.

Chỉ trong 81 ngày đêm, Thành Cổ Quảng Trị gánh hơn 328.000 tấn bom đạn. Sau hơn nửa thế kỷ, mảnh đất thiêng này trở thành điểm đến để tri ân, tưởng niệm và giáo dục truyền thống cách mạng. Thành Cổ Quảng Trị cũng là bối cảnh chính trong bộ phim “Mưa đỏ” - tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt bằng ngôn ngữ điện ảnh, khiến công chúng xúc động.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, Trưởng Ban quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành Cổ Quảng Trị - bà Cáp Thị Thiên Trang cho biết, Ban quản lý đã chuẩn bị chu đáo cho việc đón tiếp các đoàn du khách, gia đình thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng, dâng hương tại di tích trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay. “Về mặt nhân lực, chúng tôi luôn huy động 100% nhân sự trong Ban quản lý để đón các đoàn du khách về dâng hương một cách chu đáo, ấm tình nhất khi đến với di tích”, bà Trang chia sẻ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: