Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị và Hà Tĩnh

(CLO) Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong các ngày 2-3/2, Anh hùng lao động - Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam Thân Đức Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Tham gia đoàn có Thượng tọa Thích Thông Đạo – Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Đà Nẵng, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư 559, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 585 và một số doanh nghiệp.

Thành cổ QT1
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Tại "đất lửa" Quảng Trị, đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Vạn Ninh, Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Thọ Lộc…

Tại các nghĩa trang, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam xúc động chia sẻ: “Mỗi lần có dịp đến thắp hương tri ân các liệt sĩ tại các nghĩa trang TNXP ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, tôi đều cảm thấy vô cùng xúc động. Các anh, các chị đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới đôi mươi, mười tám. Sự hy sinh ấy để bảo vệ con đường Trường Sơn huyền thoại, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.”

pv.jpg
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam chia sẻ về các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam; là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tri ân sâu sắc những công lao, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình hôm nay.

“Có được sự phát triển kinh tế, có được kỷ nguyên mới như ngày hôm nay, chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ không bao giờ quên công lao của những người đang nằm xuống tại đây” - Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam xúc động nói.

Sau phần dâng hoa, dâng hương, Thượng tọa Thích Thông Đạo – Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Đà Nẵng cùng các Thượng toạ, Đại đức và đoàn công tác đã tổ chức lễ cầu siêu, tri ân các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hy sinh cống hiến vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, cầu cho quốc thái dân an, hướng đến những điều tốt đẹp nhân dịp Tết đến xuân về.

Ngày 3/2, tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.

Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn, sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam và các doanh nghiệp đã thăm hỏi và trao tặng 400 suất quà tri ân, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các cựu quân nhân, cựu TNXP, thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: