Hơn 1.000 người Iran đã thiệt mạng kể từ xung đột với Mỹ, Israel

(CLO) Israel tiếp tục thực hiện các cuộc không kích dữ dội nhắm vào các lực lượng an ninh trên khắp Iran ngày 4/3, đánh dấu ngày thứ năm của chiến dịch tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Các đợt tấn công trong ngày 4/3 đã nhắm vào thủ đô Tehran, thành phố Qom, khu vực miền tây và tỉnh Isfahan. Theo truyền thông nhà nước Iran, tổng số người thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu hôm 28/2 đã lên tới 1.045 người.

Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28 tháng 2 năm 2026. Ảnh: WANA
Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28 tháng 2 năm 2026. Ảnh: WANA

Phóng viên Mohamed Vall của Al Jazeera từ Tehran cho biết dân thường đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi đất nước bị tấn công dồn dập từ mọi phía.

Ông nhấn mạnh: “Có một chiến dịch liên tục, kéo dài trên khắp đất nước mà không tha cho bất kỳ vùng miền, thành phố hay khu vực nào”. Thống kê cho thấy đã có hơn 6.000 người bị thương, trong đó có khoảng 300 trẻ em và thanh thiếu niên phải nhập viện điều trị.

Theo số liệu từ Liên hợp quốc, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 28/2 đến ngày 1/3, ước tính đã có 100.000 người phải rời bỏ thủ đô Tehran để lánh nạn. Các cuộc không kích không chỉ phá hủy các tòa nhà chính quyền Iran mà còn gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều khu dân cư.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận có thiệt hại tại hai tòa nhà gần cơ sở hạt nhân Isfahan, dù hiện tại chưa có báo cáo về hư hại đối với vật liệu hạt nhân hay rủi ro phóng xạ.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: