Huế: Gian hàng 0 đồng, thắm tình quân dân

(CLO) Ngày 27/1, tại xã biên giới biển Chân Mây – Lăng Cô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp với UBMTTQ TP Huế và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên cương hải đảo – Tết thắm tình quân dân”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho nhân dân vùng biên giới biển, tiếp tục lan tỏa truyền thống đoàn kết quân – dân trong những ngày đầu xuân mới.

img_20260128_065100-cde6f8f428c9ead48ff9279bb92fca56.jpg
Gian hàng 0 đồng phục vụ cho người dân khó khăn ở vùng biển.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đại diện các ban, ngành cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai, trong đó “Gian hàng 0 đồng” thu hút đông đảo người dân với hàng trăm mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Ban tổ chức đã trao 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo vơi bớt phần nào khó khăn trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 300 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) dành cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng giá trị quà tặng lên gần 600 triệu đồng.

Ngoài ra, 5 suất học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường” được trao cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập. Các hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao như bóng chuyền, kéo co… cũng được tổ chức, thu hút sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân, dân nơi tuyến biển.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế nhấn mạnh: "Chương trình ‘Xuân biên cương hải đảo – Tết thắm tình quân dân’ là hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Bộ đội Biên phòng đối với bà con nơi tuyến biển, góp phần mang đến không khí ấm áp, đủ đầy hơn cho các gia đình còn khó khăn trong dịp Tết.”

img_20260128_065040-9790d2a47c9e4b43b17ddb5447e90921.jpg
Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tặng quà Tết cho người dân.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu cũng cho biết, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Huế đã triển khai nhiều chương trình an sinh, xã hội hướng về cơ sở như: thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân khó khăn; tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; tham gia xây dựng nông thôn mới; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tuyên truyền pháp luật cho ngư dân và các hộ dân khu vực biên giới biển. Những hoạt động đó đã góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tạo sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng biên phòng và nhân dân.

img_20260128_065036-a9bd483fc6140568673469e930e3ff8f.jpg
Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Huế tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoành cảnh khó khăn.

“Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng TP Huế sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng các chương trình chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế cho người dân, đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện. Qua đó góp phần cùng Nhân dân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” – Đại tá Hiệu khẳng định.

Chương trình đã mang Tết sớm đến với người dân Chân Mây – Lăng Cô, lan tỏa tinh thần sẻ chia và khẳng định hình ảnh “Bộ đội Biên phòng – người lính của dân, vì dân phục vụ”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: