Chiến dịch này bao gồm việc phóng hàng chục tên lửa đạn đạo chính xác nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự trọng yếu của Israel. Truyền thông khu vực xác nhận còi báo động vang lên ở Tel Aviv, Haifa và miền trung Israel.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho biết các cuộc tấn công của họ vào Israel tối Chủ nhật là một "lời cảnh báo" về một phản ứng rộng lớn hơn, sẽ bao trùm tất cả các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực nếu "các hành động gây hấn" được lặp lại.
Phía Iran cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của họ nhắm vào các cơ sở quân sự của Israel. Theo một tuyên bố của IRGC, căn cứ không quân Ramat David, nằm ở phía đông nam thành phố Haifa, đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Quân đội Israel cho biết họ đang nỗ lực đánh chặn các tên lửa nhưng "hệ thống phòng thủ không hoàn toàn khép kín", đồng thời xác nhận rằng còi báo động đã vang lên ở nhiều khu vực trên cả nước.
Iran trước đó đã cảnh báo sẽ trả đũa sau khi Israel hôm Chủ nhật bất ngờ tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, bất chấp yêu cầu của Mỹ rút quân cách đây vài ngày. Israel gọi đây là hành động trả đũa việc lực lượng Hezbollah đã nổ súng vào miền bắc Israel hồi đầu ngày.
Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về việc Israel có bị thiệt hại gì hay không.
Theo Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang nghỉ ngơi tại câu lạc bộ golf của mình ở New Jersey vào thời điểm cuộc tấn công xảy ra, đã được báo cáo về sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel.
Ông Trump đã gây sức ép lên Israel để nước này giảm bớt chiến dịch quân sự ở Lebanon nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình với Iran, bao gồm cả việc từng chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong một cuộc điện thoại tuần trước.
Sau cuộc điện đàm, ông Netanyahu đã ra lệnh ngừng các cuộc không kích vào Beirut và đồng ý với kế hoạch ngừng bắn mới nhất với Chính phủ Lebanon.
Nhưng Israel chưa bao giờ hoàn toàn ngừng chiến dịch của mình ở Lebanon, điều này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Hezbollah, một tổ chức không tham gia thỏa thuận ngừng bắn và sẽ bị giải tán theo các điều khoản của thỏa thuận, cũng tiếp tục các cuộc tấn công và tuyên bố sẽ không từ bỏ vũ khí trừ khi Israel ngừng giao tranh và rút quân.
Cũng tại Beirut ngày Chủ nhật, người dân đã tổ chức lễ tang quân đội cho Chuẩn tướng Wissam Sabra, một sĩ quan quân đội cấp cao thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào xe của ông ở phía nam Lebanon vào ngày hôm trước.
Sự leo thang mới nhất đã đẩy khu vực Trung Đông vào một giai đoạn xung đột mới và phức tạp hơn. Niềm tin vào các nỗ lực ngoại giao do Pakistan dẫn đầu đã tan biến, khiến chiến trường một lần nữa trở thành yếu tố quyết định trong bối cảnh các giải pháp chính trị không mang lại kết quả.