Iran bắn tên lửa vào Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE
Tập đoàn dầu khí quốc doanh QatarEnergy báo cáo "thiệt hại trên diện rộng" sau khi Khu công nghiệp Ras Laffan, một trung tâm công nghiệp năng lượng, bị tên lửa Iran tấn công.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy bốn tên lửa đạn đạo phóng về phía Riyadh hôm thứ Tư và một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở khí đốt ở phía đông nước này.
Mỏ khí đốt Nam Pars là khu vực thuộc Iran của mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, mà Iran chia sẻ với Qatar, nằm bên kia Vịnh Ba Tư.
Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án Israel vì cuộc tấn công "nguy hiểm và vô trách nhiệm" vào các cơ sở của Iran tại Nam Pars, đồng thời cũng chỉ trích Iran về các cuộc tấn công đáp trả, trước khi trục xuất hai nhà ngoại giao cấp cao của Iran.
Giá dầu tăng hơn 5%, gần chạm mốc 110 USD/thùng
Sự leo thang này làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu chưa từng có tiền lệ, thậm chí gây sức ép lên cả chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump - người đã phát động cuộc tấn công vào Iran cùng với đồng minh Israel. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng lên trên 5 đô la một gallon lần đầu tiên kể từ đợt lạm phát năm 2022.
Giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã tăng 5% lên 108,66 USD một thùng vào thứ Tư, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã tăng 2,5% lên 98,65 đô la do lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.
Israel chưa công khai nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào mỏ khí đốt Nam Pars. Theo tờ Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, ông Trump đã biết trước kế hoạch tấn công mỏ khí đốt này của Israel và ủng hộ nó.
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin các bể chứa khí đốt và một phần của nhà máy lọc dầu đã bị ảnh hưởng. Hãng này cho biết công nhân đã được sơ tán và truyền thông nhà nước sau đó nói rằng đám cháy tại đó đã được kiểm soát.
Trước đó, Iran đã liệt kê một số cơ sở dầu khí quan trọng trong khu vực mà nước này gọi là "mục tiêu trực tiếp và hợp pháp", tất cả đều nằm ở các quốc gia lân cận có căn cứ quân sự của Mỹ: Nhà máy lọc dầu Samref và Khu phức hợp hóa dầu Jubail của Ả Rập Xê Út, mỏ khí Al Hosn của UAE, và Khu phức hợp hóa dầu Mesaieed, Công ty Mesaieed Holding và Ras Laffan của Qatar.
Tuyên bố nói rằng họ cần được sơ tán ngay lập tức trước khi tên lửa của nó rơi xuống.
Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, nhưng các quốc gia tiêu thụ hy vọng sự gián đoạn này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn miễn là cơ sở hạ tầng sản xuất không bị ảnh hưởng. Song sự kỳ vọng này đang trở nên mong manh.
Israel không ngừng tấn công, Iran đáp trả dữ dội
Bên cạnh các mục tiêu ở Iran, quân đội Israel cũng tấn công trung tâm Beirut, phá hủy các tòa nhà chung cư trong một số cuộc không kích dữ dội nhất nhằm vào thủ đô Lebanon này trong nhiều thập kỷ.
Hôm thứ Tư, Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib, một ngày sau khi giết chết người đứng đầu an ninh của Iran là ông Ali Larijani. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói rằng "không ai ở Iran được miễn trừ và tất cả mọi người đều nằm trong tầm ngắm".
Ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cho phép quân đội Israel "nhắm mục tiêu vào bất kỳ quan chức cấp cao nào của Iran nếu có cơ hội thu thập thông tin tình báo và thực hiện nhiệm vụ, mà không cần sự chấp thuận bổ sung".
Tại Tehran, hàng nghìn người đã đổ ra đường dự lễ tang của ông Larijani và những nhân vật cấp cao của Iran bị lực lượng Mỹ và Israel sát hại khác.
Iran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa chùm vào Israel, loại tên lửa khó đánh chặn hơn. Ngay sau nửa đêm thứ Năm, dịch vụ cứu thương của Israel cho biết một công dân nước ngoài đã thiệt mạng ở Adanim, sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, nâng tổng số người chết ở Israel lên ít nhất 15 người.
Tổ chức nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng ước tính hơn 3.000 người đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28 tháng 2. Giới chức Lebanon cho biết 900 người đã thiệt mạng và 800.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Các cuộc tấn công của Iran đã khiến nhiều người thiệt mạng ở Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh. Cho đến nay, ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.