Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 9/5, người thiệt mạng là Ali Yusuf Harshi, thư ký riêng đồng thời là cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah, Naim Qassem. IDF cho biết Harshi đóng vai trò là cộng sự thân cận và cố vấn cá nhân, chịu trách nhiệm quản lý cũng như bảo vệ văn phòng của ông Qassem.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn đang được duy trì ở mức độ nhất định. Phía Israel cho rằng thỏa thuận không bao gồm các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah tại Lebanon, và đã gia tăng các cuộc không kích trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Iran cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận.
Ngày 8/4, Israel đã mở rộng các đợt tấn công nhằm vào Hezbollah tại Lebanon, bao gồm cả các khu vực thương mại và dân cư ở Beirut. Theo thông tin được công bố, hơn 200 người đã thiệt mạng trong ngày giao tranh được xem là đẫm máu nhất tại khu vực này trong thời gian gần đây.