Khai mạc triển lãm “Những người con của Tổ quốc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

(CLO) Sáng 15/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm chuyên đề “Những người con của Tổ quốc” đã chính thức khai mạc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sự kiện giới thiệu 80 tác phẩm mỹ thuật giai đoạn 1947 - 1986, khắc họa chân dung những con người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do và sự phát triển của đất nước.

770-202508151301471.jpeg
Khai mạc triển lãm “Những người con của Tổ quốc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Phương Thảo.

Những nét cọ đậm sắc thời gian, những mảng màu thấm đẫm ký ức chiến tranh và hòa bình đã cùng hội tụ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong một không gian nghệ thuật đặc biệt. Triển lãm “Những người con của Tổ quốc” không chỉ tái hiện hình ảnh những người anh hùng đã đi vào sử sách, mà còn tôn vinh hàng triệu con người bình dị đã lặng lẽ góp sức làm nên dáng hình Tổ quốc hôm nay.

770-202508151301472.jpeg
Ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phương Thảo.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: “Qua hai cuộc kháng chiến, những cá nhân đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tượng đài bất tử của tinh thần yêu nước, được các họa sĩ khắc họa chân thật và sinh động. Triển lãm lần này là dịp tri ân những người con đã thầm lặng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ và cả xương máu để bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.”

Triển lãm trưng bày tác phẩm của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ Mỹ thuật Đông Dương, Mỹ thuật kháng chiến đến thời kỳ đổi mới, thuộc các chất liệu đa dạng như sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy, gỗ, thạch cao… Trong đó có nhiều tên tuổi lớn góp mặt: Phan Kế An, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Diệp Minh Châu…, đặc biệt là các họa sĩ - liệt sĩ Hoàng Anh và Hà Xuân Phong.

Một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm có thể kể đến như: Nguyễn Văn Trỗi (tranh khắc gỗ - Hoàng Đạo Khánh), Bà Nguyễn Thị Định (chì than - Diệp Minh Châu), Bác sĩ Tôn Thất Tùng trong ca mổ tại hầm bệnh viện Việt Đức (Văn Dương Thành), Chiến sĩ thi đua mỏ Cẩm Phả Phạm Trọng Thủy (Nguyễn Sáng)... cùng nhiều bức ký họa chiến trường giàu giá trị tư liệu và nghệ thuật.

770-202508151301473.png
Ông Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phương Thảo.

Ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, xúc động chia sẻ: “Những nét vẽ, những đường đục, những mảng khối ở đây là dấu ấn của mồ hôi và máu, đi theo suốt chặng dài lịch sử cùng đất nước. Đây là lời tri ân đậm đà nhất dành cho các thế hệ nghệ sĩ của nền mỹ thuật cách mạng Việt Nam.”

770-202508151301474.jpeg
Nhà điêu khắc Vũ Nguyễn Ngọc Chi (áo đỏ) bên cạnh tác phẩm của mình. Ảnh: Phương Thảo.

Đối với các nghệ sĩ tham gia, triển lãm không chỉ là vinh dự mà còn là dịp sống lại những cảm xúc sáng tác. Nhà điêu khắc Vũ Nguyễn Ngọc Chi kể về hành trình 10 năm tạo tác bức tượng Bác Hồ được trưng bày, bắt nguồn từ chuyến đi Cao Bằng kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Biên giới: “Từ những rung động trước cảnh sắc, con người và ký ức lịch sử, tôi dồn hết cảm xúc để hoàn thiện tác phẩm. Được Bảo tàng sưu tầm và trưng bày trong dịp trọng đại này là niềm xúc động lớn.”

Triển lãm “Những người con của Tổ quốc” sẽ mở cửa đến hết ngày 10/9/2025 tại tầng 1, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: