Kon Tum: Một công ty lâm nghiệp để mất hơn 11ha rừng trồng

(CLO) Liên quan đến vụ 11,6 ha rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (huyện Đăk Glei) "biến mất", UBND tỉnh Kon Tum đã có chỉ đạo thanh tra về việc trồng, quản lý, bảo vệ rừng của công ty này.

Ngày 29/11, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thanh tra trồng, quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei.

Cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo, tiến hành thanh tra việc trồng, quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei. UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành, báo cáo trước ngày 20/12.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện 11,6ha rừng trồng tại các tiểu khu 27, 48 và 100, lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) bị mất và suy giảm.

kon tum mot cong ty lam nghiep de mat hon 11ha rung trong hinh 1

Nhiều diện tích rừng trồng bị người dân lấn chiếm làm nương rẫy

Qua kiểm tra các hồ sơ do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei cung cấp (hồ sơ nghiệm thu hoàn công, các biên bản kiểm tra của Công ty và của liên ngành) đối với rừng trồng năm 2014, 2015 thì diện tích 11,6 ha rừng trồng nêu trên đã được nghiệm thu đảm bảo về các tiêu chí: Gồm diện tích trồng rừng, chăm sóc rừng, tỷ lệ cây sống sau trồng dặm, công tác quản lý bảo vệ rừng trồng.

Trên diện tích này, công ty đã trồng cây thông với đơn giá 43 triệu đồng/ha, kinh phí từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng và quỹ bảo vệ phát triển rừng. Qua gần 10 năm trồng và chăm sóc, mới đây, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện hơn 11ha rừng trồng bị mất và suy giảm. Trong số 11,6 ha rừng trồng đã bị mất có: 5,3 ha có hiện trạng là đất trống; 1,1 ha có hiện trạng là cây rừng tự nhiên tái sinh; 5,2 ha có hiện trạng đang trồng các loài cây lúa, mì, cà phê.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, nguyên nhân khiến hơn 11ha rừng trồng bị mất là do mưa bão, sạt lở, nắng hạn, sâu bệnh xảy ra hàng năm; khu vực rừng trồng trên có nhiều sỏi đá, dốc cao nên mật độ cây rừng trồng sống thấp; một số diện tích gần bãi chăn thả gia súc nên bị trâu bò phá hoại; nhiều diện tích, người dân lợi dụng để cơi nới làm nương rẫy.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei được giao quản lý nhưng chưa có giải pháp tuần tra, quản lý và kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến diện tích trên.

kon tum mot cong ty lam nghiep de mat hon 11ha rung trong hinh 2

Qua gần 10 năm trồng và chăm sóc, mới đây cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 11ha rừng trồng bị mất và suy giảm

Ông Phạm Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei, cho biết: “Đơn vị đang xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ khi để hơn 11ha rừng bị mất; đồng thời phối hợp với người dân được giao khoán trồng lại diện tích rừng trên.

Thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với người dân giao khoán, cán bộ bảo vệ rừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức cho người dân ký cam kết không được xâm phạm vào rừng; tuyên truyền và xử lý nghiêm nếu người dân cố tình lấn chiếm rừng để làm nương rẫy. Bên cạnh đó, xác định rõ ranh giới, cắm mốc giữa diện tích rừng và đất rẫy của người dân để không bị người dân xâm canh lên đất rừng”.

Trước những vi phạm trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei trồng lại hơn 11ha rừng đã mất mà không dùng tiền ngân sách. Đồng thời, công ty phải phối hợp với các đơn vị xác minh, xử lý đối các hộ dân đang canh tác trên diện tích 5,2ha rừng trồng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: