Kỳ 5: Khi niềm tin được gọi tên

Sáng sớm, trên con đường nhỏ dẫn vào thôn ven biển xã Bắc Trạch, ông Lê Văn Hòa, một ngư dân gắn bó với biển vừa vá lại tấm lưới vừa dõi theo bản tin phát trên chiếc radio cũ. Khi giọng đọc xướng lên danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026–2031, ông khẽ gật đầu: “Mình đã gửi gắm rồi, giờ là chờ họ làm cho dân thôi…”.

Câu nói mộc mạc ấy, tưởng chừng giản đơn, nhưng lại gói trọn tâm tư của hơn một triệu cử tri trên mảnh đất này, những người đã trực tiếp làm nên một kỳ bầu cử với tỷ lệ tham gia gần như tuyệt đối.

15326webqtquangbophieu.jpg
Ông Nguyễn Đăng Quang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 18, đơn vị bầu cử số 4, phường Nam Đông Hà

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 1.161.921 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.512 khu vực bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 đạt 99,88%. Đáng chú ý, có tới 52/78 xã, phường, đặc khu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu – một con số biết nói về tinh thần trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân.

Trên nền tảng đó, kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX đã được xác lập với 62 đại biểu trúng cử trong tổng số 104 người ứng cử tại 20 đơn vị bầu cử. Đại biểu có số phiếu cao nhất đạt trên 98%, phản ánh sự tín nhiệm cao của cử tri.

Không chỉ bảo đảm về số lượng, cơ cấu đại biểu trúng cử cũng thể hiện tính đại diện khá toàn diện: 35 đại biểu tái cử (56,45%), 14 đại biểu nữ (22,58%), 4 đại biểu trẻ tuổi (6,45%), 3 đại biểu ngoài Đảng (4,84%), 2 đại biểu dân tộc thiểu số (3,23%) và 1 đại biểu tôn giáo (1,61%). Ở cấp xã, toàn tỉnh có 1.623 đại biểu trúng cử, trong đó phần lớn có trình độ đại học và trên đại học, một yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở.

“Các kết quả được tổng hợp, xác nhận đều bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu và thành phần theo quy định. Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật”, ông Nguyễn Đăng Quang khẳng định, đồng thời cho biết Ủy ban bầu cử tỉnh đã hoàn thành việc nộp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội về Hội đồng bầu cử quốc gia đúng thời hạn.

c-TR1600-NAM-bd (1)
Cử tri Thôn Tân Đức, xã Nam Ba Đồn đi bỏ phiếu

Những con số ấy, suy cho cùng, không chỉ là kết quả của một quy trình chặt chẽ, mà là sự kết tinh của ý chí cử tri, những con người từ miền biển gió cát đến vùng cao Trường Sơn, từ khu phố đông đúc đến bản làng heo hút, đã vượt qua mọi trở ngại để thực hiện quyền công dân thiêng liêng.

Danh sách những người trúng cử, nhìn ở một góc độ nào đó, chính là “tấm gương phản chiếu” của kỳ vọng xã hội. Trong đó có những cán bộ lãnh đạo chủ chốt, những người làm công tác quản lý, đại diện doanh nghiệp, trí thức… Một cơ cấu bảo đảm tính đại diện. Nhưng điều cử tri quan tâm hơn cả không nằm ở chức danh, mà ở năng lực hành động, khả năng biến lời hứa thành kết quả cụ thể.

Bởi sau ngày hội dân chủ, điều còn lại không phải là những con số đẹp, mà là những câu hỏi rất thật: Làm gì để những bản làng vùng cao không còn cách trở? Làm gì để ngư dân yên tâm bám biển, sinh kế bền vững? Làm gì để người lao động có việc làm ổn định, để giáo dục, y tế, an sinh xã hội thực sự chạm tới từng người dân?

Ở xã Trường Sơn, chị Hồ Thị Thiều, một cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử vẫn nhớ như in khoảnh khắc bỏ lá phiếu của mình. “Mình không chỉ chọn người đại diện, mà chọn hy vọng cho đời sống bà con vùng biên, cho bản làng có thêm đường đi, điện và trường học”, chị Thiều chia sẻ.

pp1600.jpg
Thôn Tân Đức, xã Nam Ba Đồn người dân từ sáng sớm đã đến tham gia bỏ phiếu

Từ việc công bố danh sách người trúng cử, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp tại Quảng Trị cũng đang được triển khai khẩn trương. Theo quy định, để chính quyền nhiệm kỳ 2026–2031 đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2026, các ủy ban bầu cử phải hoàn tất việc tổng kết, công bố kết quả và danh sách người trúng cử đúng thời hạn.

Qua tìm hiểu, tại kỳ họp đầu tiên, bên cạnh các nội dung về tổ chức, nhân sự, HĐND sẽ nghe Ủy ban MTTQ cùng cấp báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử. Đây không chỉ là một thủ tục, mà là bước khởi đầu quan trọng để những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được chuyển tải đầy đủ đến nghị trường.

Thông qua đó, vai trò giám sát của MTTQ được phát huy rõ nét; đồng thời giúp HĐND và các đại biểu nắm bắt thực tiễn, định hình chương trình giám sát, chương trình xây dựng nghị quyết cho cả nhiệm kỳ. Những vấn đề cử tri phản ánh sẽ trở thành căn cứ để hoạch định chính sách, bảo đảm các quyết sách đi đúng và trúng với yêu cầu của đời sống.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu lực, hiệu quả, kỳ họp thứ nhất của HĐND nhiệm kỳ mới mang ý nghĩa chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng. Đây là dấu mốc khởi đầu, nơi kiện toàn bộ máy, bầu các chức danh chủ chốt và quyết định phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành công của kỳ họp đầu tiên sẽ là nền tảng để HĐND thực thi đầy đủ vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong suốt nhiệm kỳ. Và sâu xa hơn, đó chính là phép thử đầu tiên đối với niềm tin mà cử tri đã trao gửi.

ctr1600f.jpg
Bà con cử tri bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn thực hiện quyền bầu cử sớm trong ngày 8/3

Thực tiễn cho thấy, niềm tin của cử tri là hữu hạn nếu không được nuôi dưỡng bằng kết quả. Một quyết sách đúng có thể củng cố niềm tin. Nhưng một lời hứa không thành hiện thực cũng có thể làm xói mòn những kỳ vọng đã được gửi gắm bằng lá phiếu.

Từ những thôn xóm ven biển đến đại ngàn Trường Sơn, từ những lá phiếu nơi vùng biên đến những khu vực bỏ phiếu đông đúc trong ngày hội lớn, tất cả đã hội tụ trong một kết quả chung: sự đồng thuận. Nhưng sự đồng thuận ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những chuyển động cụ thể trong đời sống – những con đường được mở, những sinh kế được tạo dựng, những chính sách đi vào thực tiễn.

Một cuộc bầu cử thành công không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu hay số lượng đại biểu trúng cử. Thước đo cuối cùng, và cũng là khắt khe nhất, nằm ở chặng đường phía sau: khi những người được lựa chọn bắt đầu hành động, và khi người dân cảm nhận được sự thay đổi từ chính cuộc sống của mình.

Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện từ Quảng Trị không chỉ là kết quả của một cuộc bầu cử, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống của nền dân chủ ở cơ sở, nơi mỗi lá phiếu thực sự mang theo kỳ vọng đổi thay.

Lá phiếu đã được bỏ vào thùng. Niềm tin đã được gọi tên.

Nhưng lịch sử của mỗi nhiệm kỳ không được viết bằng lời hứa, mà bằng những gì người dân thực sự nhận được trong đời sống hằng ngày.

Phần còn lại là trách nhiệm.

Xem thêm

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách và đến năm 2050 trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia; trung tâm du lịch, bảo tồn giá trị đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

(CLO) Hơn 1.500 tấm bê tông được đông đảo người dân nối nhau men theo triền dốc để đưa lên núi Nhón. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến con đường lên núi càng trơn trượt. Vượt lên tất cả, hàng nghìn người vẫn bền bỉ chuyền tay nhau từng tấm bê tông lên gần đỉnh núi với một quyết tâm bảo tồn dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Đây là biểu tượng lịch sử, cách mạng đã hiện diện trên núi Nhón suốt hơn nửa thế kỷ.

Lũ cuốn cầu tạm, chia cắt đường đi của người dân biên giới

Lũ cuốn cầu tạm, chia cắt đường đi của người dân biên giới

(CLO) Mưa lớn kéo dài, nước sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi cầu tạm Yên Hòa. Giao thông chia cắt khiến hàng trăm hộ dân của 3 bản ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) gặp nhiều khó khăn trong đi lại. Chính quyền địa phương đang tìm phương án khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ước nguyện cuối đời của Mẹ Việt Nam Anh hùng có 2 người con liệt sĩ

Ước nguyện cuối đời của Mẹ Việt Nam Anh hùng có 2 người con liệt sĩ

(CLO) 5 người con ra chiến trận thì 2 người hy sinh. Suốt nhiều năm qua, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm vẫn đau đáu mong chờ tin các con. Ở tuổi 99, mẹ Năm vui mừng khi biết nơi an nghỉ của một người con liệt sĩ. Song, mẹ vẫn chưa an lòng khi thông tin phần mộ về người con còn lại vẫn chưa rõ.

Từ chục cây giống, lão nông xứ Nghệ có vườn cau bội thu

Từ chục cây giống, lão nông xứ Nghệ có vườn cau bội thu

(CLO) Dù lớn tuổi nhưng lão nông Chu Văn Bách vẫn không ngừng học hỏi, tìm hiểu thêm các mô hình mới để phát triển kinh tế. Từ chục cây cau mua chỗ người quen, ông trồng và nhân giống thành vườn cau rộng lớn. Loài cây cao thẳng tắp, vươn mình đón nắng ấy đã đem lại kinh tế khấm khá cho gia đình lão nông này.

Cỡ chữ bài viết: