Song song với các hoạt động trải nghiệm, Wellspring Hanoi phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Tết xưa – Dòng chảy Di sản Việt”.
Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập hình ảnh Tết cổ truyền quý hiếm từ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, tuyển chọn từ kho tư liệu của Viện Viễn Đông Bác cổ, hiện lưu giữ tại Thư viện Khoa học Xã hội và đang được xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO – Di sản Tư liệu Thế giới.
Trong khuôn khổ sự kiện, Wellspring Hanoi triển khai chuỗi hoạt động văn hóa – học thuật quy mô lớn, tiếp cận di sản Việt Nam dưới góc nhìn giáo dục hiện đại.
Lễ hội được thiết kế như một “không gian học tập mở”, nơi kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội và kinh tế được tích hợp thông qua trải nghiệm thực tiễn.
Thay vì tiếp cận văn hóa bằng hình thức ghi nhớ, học sinh được quan sát, tham gia, tương tác và kể lại câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng chính cách hiểu của mình.
Theo thầy Nguyễn Vĩnh Sơn, Tổng Hiệu trưởng Trường Wellspring Hanoi, giáo dục bản sắc là nền tảng cốt lõi trong triết lý đào tạo của nhà trường.
“Wellspring mong muốn mỗi học sinh đều có bản sắc riêng. Nhưng bản sắc không thể hình thành từ những giá trị nhất thời, mà phải được xây dựng từ những giá trị căn cốt, mang tính bền vững. Những giá trị đó chỉ có thể hình thành khi học sinh được kết nối với quá khứ thông qua giáo dục di sản”, thầy Sơn chia sẻ.
“Khi các em hiểu được mình đã đi qua điều gì, các em sẽ biết trân trọng hơn những gì đang có hôm nay”, Tổng Hiệu trưởng Wellspring Hanoi nhấn mạnh.
Trong bối cảnh thời điểm tổ chức lễ hội cận Tết Nguyên đán, chủ đề “Tết xưa” được lựa chọn như một điểm tựa văn hóa, giúp học sinh hình dung rõ mối liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Các hoạt động không chỉ tái hiện không khí Tết cổ truyền, mà còn khơi gợi những giá trị tinh thần, lối sống và chuẩn mực văn hóa đã bồi đắp nên cốt cách người Việt qua nhiều thế hệ.
Với định hướng đào tạo học sinh trở thành công dân toàn cầu mang bản sắc Việt, Wellspring Hanoi tiếp cận văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập.
Tại Lễ hội Mùa Xuân 2026, học sinh được khám phá sáu vùng kinh tế – văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động đa dạng như trò chơi dân gian, trải nghiệm ẩm thực vùng miền, nghệ thuật truyền thống và các hoạt động cộng đồng mang tính giáo dục cao.
Nhiều không gian trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt lễ hội như cuộc thi WISersChef với các món ăn truyền thống đại diện cho sáu vùng kinh tế – văn hóa; hội chợ “Tinh hoa đất Việt” với hơn 60 gian hàng tái hiện sắc màu văn hóa ngày xuân; sân khấu xuân Bắc – Nam; các workshop viết chữ đầu xuân, trải nghiệm cưỡi ngựa du xuân, check-in sắc thổ cẩm, cùng hoạt động làm xôi lục sắc và mâm cỗ tất niên.
Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của đội ngũ giáo viên Việt Nam và giáo viên quốc tế trong vai trò tổ chức, hướng dẫn và phản biện học thuật.
Qua đó, văn hóa Việt Nam được diễn giải dưới nhiều lăng kính, tạo nên đối thoại đa chiều giữa bản sắc dân tộc và tư duy toàn cầu – đúng với tinh thần của một môi trường giáo dục song ngữ quốc tế.
Theo lãnh đạo nhà trường, đây không chỉ là hoạt động trưng bày, mà là một phương thức giáo dục di sản hiện đại, giúp học sinh tiếp cận lịch sử bằng sự thấu hiểu và kết nối cảm xúc. Từ đó, bồi đắp những giá trị nền tảng về nhân cách, văn – thể – mỹ và chuẩn mực đạo đức.
“Tôi luôn cho rằng, trước khi thành tài, con người cần phải thành nhân. Những giá trị làm nên ‘cái nhân’ ấy phải được nuôi dưỡng xuyên suốt quá trình giáo dục và trưởng thành, bắt đầu từ những điều căn bản như lễ nghĩa, chuẩn mực ứng xử và cốt cách văn hóa Việt Nam”, thầy Sơn chia sẻ.