Lũ lần này không chỉ là “câu chuyện nước lên” mà là tổ hợp rủi ro: mưa cực đoan, sạt lở, chia cắt giao thông, làm đứt gãy chuỗi cung ứng cứu trợ.
Trong bối cảnh đó, tại phường Cam Đường, Câu lạc bộ từ thiện Tâm Phúc do anh Đinh Công Tâm và chị Trịnh Thị Vân Anh thành lập cùng người dân tổ dân phố số 5 Bình Minh đang “chạy nước rút” cho một chuyến xe nghĩa tình vào vùng lũ. Hàng hóa được tập kết, phân loại, đóng gói theo suất để có thể trao tận tay ngay khi đến điểm phát.
“Đủ dùng – đúng nơi – kịp lúc”
Điểm đáng chú ý của đợt quyên góp lần này là tính tổ chức: thay vì gom lẻ tẻ rồi “đến đâu tính đó”, nhóm thiện nguyện ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và tính toán logistics từ sớm. Nguồn kinh phí chủ lực do anh Tâm, chị Vân Anh và các thành viên câu lạc bộ đóng góp, đồng thời nhận thêm ủng hộ từ cá nhân hảo tâm trong tỉnh và người dân khu phố.
Hiện nay, đoàn đã chuẩn bị khoảng 30 tấn hàng gồm quần áo, lương thực, thực phẩm và vật dụng thiết yếu; tập kết tại khu phố Đoàn Kết (tổ dân phố số 5 Bình Minh) để phân chia theo phần quà. Sự tham gia của người dân địa bàn thể hiện rõ ở những công việc “không tên”: thu xếp việc nhà, bốc xếp, buộc kiện, rà soát lại từng thùng hàng cho gọn và chắc trước khi lên xe.
Bà Đoàn Thị Toan, Tổ trưởng tổ dân phố số 5 Bình Minh chia sẻ: trong bối cảnh đồng bào miền Trung - Tây Nguyên lâm cảnh khó khăn vì lũ, người dân “rất thương”, nên ai góp được gì thì góp, ai làm được gì thì làm. Tinh thần ấy khiến một điểm tập kết nhỏ trở thành “đầu mối” nhân lên nguồn lực xã hội.
Là người trực tiếp tham gia, chị Nguyễn Kim Ngân (phường Lào Cai) gọi đây là chuyến đi của “của ít lòng nhiều”: mỗi bộ quần áo mới, mỗi bao gạo, thùng sữa… đều được gửi gắm với kỳ vọng giúp người dân vùng lũ chống chọi những ngày đầu sau thiên tai, khi bùn đất chưa kịp dọn, điện nước chưa kịp hồi phục.
Theo kế hoạch, ngày 1/12, đoàn thiện nguyện của Câu lạc bộ Tâm Phúc sẽ xuất phát với hơn 10 thành viên, 5 xe tải chở hàng, thời gian dự kiến khoảng 1 tuần. Điểm đến đầu tiên là Đắk Lắk, sau đó tùy điều kiện thực tế sẽ mở rộng sang các địa phương khác chịu tác động của lũ.
Chi tiết nhỏ nhưng “đúng nghề” là cách chuẩn bị hàng tươi: nhóm dự kiến tập kết củ, quả sát ngày khởi hành để đảm bảo chất lượng. Đồng thời, trước khi đi, đoàn chủ động liên hệ các đội thiện nguyện đã “đi trước” và đầu mối chính quyền địa phương để tính phương án di chuyển an toàn, tránh tình trạng xe cứu trợ dồn về một điểm trong khi nơi khác vẫn thiếu. Mục tiêu được xác định rõ: tiếp cận những địa bàn khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nhất để trao quà.
Khi cộng đồng “chung tay” trở thành năng lực ứng phó
Song hành với chuyến xe của Câu lạc bộ Tâm Phúc, một nhóm khác do anh Phạm Hồng Tường cùng các bạn đồng hành đã phối hợp mở các điểm tiếp nhận ủng hộ trong thời gian 23-29/11. Điểm nhấn của nhóm này là chủ trương hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ của người dân Lào Cai tới vùng lũ, giảm bớt một “nút thắt” thường gặp: có hàng nhưng thiếu phương tiện - thiếu chi phí vận tải.
Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận, số hàng hóa sẽ được vận chuyển vào Đắk Lắk để trao cho người dân. Món quà nhỏ trong những ngày sau lũ đôi khi lại mang ý nghĩa lớn: giúp một gia đình có bữa ăn nóng, có chăn áo sạch, có vật dụng tối thiểu để bắt đầu dọn dẹp, dựng lại nhịp sống.
Khi nhà nhà góp công, người người góp của, những hành động tưởng nhỏ lẻ sẽ kết tinh thành một năng lực ứng phó xã hội: kịp thời, có kế hoạch và hướng tới hiệu quả thực chất cho người nhận.