Lễ hội Đình So 2026: Gìn giữ và phát huy truyền thống, văn hóa xứ Đoài

(CLO) Bên cạnh những giá trị kiến trúc đồ sộ của một di tích quốc gia đặc biệt, Lễ hội truyền thống Đình So còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, sợi dây gắn kết cộng đồng qua hàng thế kỷ.

Ngày 26/3 (tức 8 tháng 2 âm lịch), Lễ hội truyền thống Đình So đã diễn ra tại xã Hưng Đạo (thành phố Hà Nội) với nhiều nghi thức tế lễ, rước kiệu trang nghiêm.

Nằm giữa không gian làng quê xứ Đoài, Đình So nay thuộc xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. Đình So từ lâu đã được người dân trong vùng tự hào nhớ đến qua câu ca vọng cổ: “Đẹp đình So - To đình Cấn”, như một lời khẳng định về giá trị kiến trúc và văn hoá trường tồn theo chiều dài lịch sử của ngôi đình.

Ảnh màn hình 2026-03-26 lúc 17.10.32
Lễ hội Đình So 2026 được khai mạc vào ngày 26/3 tại xã Hưng Đạo (Hà Nội). Ảnh: Trần Phương

Đình So đã được tặng 3 bằng xếp hạng Di tích Quốc gia: Di tích Kiến trúc thế kỷ XVII (xếp hạng vào năm 1980), Di tích Lịch sử - Văn hóa (năm 1995) và Di tích Quốc gia đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tại Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 24/12/2018.

Đình So không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kiến trúc cổ điển mà còn nhờ giá trị lịch sử dân tộc. Nơi đây thờ Tam vị Đại Vương, những vị tướng có công lớn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn vào năm 968. Ba vị được tôn là Thành hoàng làng, được thờ tự vì công lao dẹp loạn và phù hộ dân làng.

Trải qua hàng thế kỷ, ngôi đình vẫn lưu giữ được nhiều mảng chạm khắc tinh xảo, kết cấu gỗ nguyên bản, xứng đáng là một trong những di tích quan trọng của Hà Nội.

Theo thông lệ hàng năm, lễ hội Đình So thường được tổ chức từ ngày mùng 8 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2 âm lịch. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ ngày sinh của các vị Thánh. Trải qua nhiều năm với bao thăng trầm của lịch sử, đình So không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh mà còn là biểu tượng của truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tự hào của nhân dân xã Hưng Đạo.

Ảnh màn hình 2026-03-26 lúc 17.12.43
Dàn trống hội của xã Hưng Đạo biểu diễn chào mừng du khách về dự lễ hội truyền thống. Ảnh: Trần Phương

Ông Đỗ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo khẳng định: “Lễ hội truyền thống Đình So được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao của các vị Thành hoàng làng, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư”.

Điểm nhấn quan trọng nhất của phần lễ là nghi thức rước bài vị. Đúng giờ lành, đoàn rước với cờ xí rực rỡ, kiệu bát cống sơn son thếp vàng được khiêng bởi những thanh niên trai tráng (phù giá) và các thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống.

Trong ngày này, dân làng tiến hành nghi thức rước bài vị từ Miếu Ông và Miếu Bà - thân sinh của các vị Thánh về đình để dâng hương tỏ lòng thành kính, tri ân.

Trong tiếng trống hội rộn rã phối hợp cùng nhạc bát âm trầm hùng, bài vị của các vị Thánh được cung thỉnh lên kiệu bát cống để trở về đại đình. Đi đầu đoàn rước là đội múa lân, rồng khai lộ, kế đến là các đội cờ xí và các bô lão trong trang phục tế lễ truyền thống.

Khi đoàn rước tiến dần vào sân đình và ổn định vị trí, các cụ trong ban tế lễ tiến vào thực hiện nghi thức tế khai mạc dưới sự điều hành của cụ chủ tế. Trong không khí trang nghiêm và tôn kính, đông đảo người dân và du khách đều chăm chú dõi theo từng nhịp bước của đoàn rước, tạo nên khung cảnh văn hoá vừa linh thiêng vừa sống động.

Ảnh màn hình 2026-03-26 lúc 17.13.22
Các thanh niên trong đội múa lân hăng hái biểu diễn làm không khí lễ hội thêm phần rộn rã. Ảnh: Trần Phương

Là một trong những bạn trẻ tham gia vào nghi lễ cầm cờ rước ba vị Thánh, Ngọc Dung (16 tuổi, học sinh trường THPT Quốc Oai) bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Ông Vương Đắc Tý (68 tuổi), Hội trưởng Hội người cao tuổi thôn 7, chia sẻ: “Sức sống của lễ hội Đình So nằm ở sự tiếp nối bền bỉ qua nhiều thế hệ”. Bằng việc cùng nhau chăm sóc cảnh quan và nghiêm cẩn duy trì các nghi thức tế lễ cổ truyền, dân làng So đã gìn giữ những giá trị hồn cốt văn hoá dân gian.

Sự hiện diện của người dân ở mọi lứa tuổi, từ những bậc cao niên đến thế hệ trẻ, đã minh chứng cho sức sống mãnh liệt của di sản quốc gia đặc biệt Đình So trong lòng cộng đồng.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: