LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

(CLO) Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", cùng với đồng bào cả nước, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
LLVT Thừa Thiên Huế, nô nức ra quân.

LLVT Thừa Thiên Huế, nô nức ra quân.

Đây là nét đẹp văn hóa có từ gần 60 năm qua của cả dân tộc, góp phần khơi dậy lòng quyết tâm làm theo lời Bác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với việc bảo vệ môi trường sống và làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Với diện tích các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý trên 600ha rừng, để góp phần phú xanh đất trống đồi núi trọc, trong những năm qua cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực tham gia trồng rừng và coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Các chiến sĩ hăng hái tham gia.

Các chiến sĩ hăng hái tham gia.

Theo dự kiến năm nay cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ trồng mới trên 20ha.

Trong dịp tết, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ chỉ huy và Ban chỉ huy quân sự của 9 huyện, thị, thành và các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức trồng cây ở khu vực hậu cứ, trại sản xuất, trong khuôn viên doanh trại, thao trường huấn luyện, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đại úy Phan Gia Linh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tâm sự: “Như Bác Hồ đã viết, Tết trồng cây là ngày mở đầu cho việc trồng cây suốt cả năm đã trở thành một tục lệ tốt đẹp của nhân dân ta. Tết trồng cây có ý nghĩa to lớn đó là tạo ra môi trường tự nhiên và cảnh quan đất nước tươi đẹp hơn, không khí trong lành hơn, Tết trồng cây cũng là một cuộc thi đua dài hạn, nhẹ nhàng nhưng tất cả mọi người đều hắng hái tham gia. Tiểu đoàn 1 luôn hưởng ứng phong trào tết trồng cây, hàng năm trồng mới hàng ngàn cây xanh.

Thời gian qua, sự việc cháy rừng xảy ra trên địa bàn tình Thừa Thiên Huế xảy ra rất nhiều đã thiệt hại to lớn về kinh tế và đời sống của nhân dân nên thời gian tới phải tích cực hơn nữa hướng ứng tết trồng cây để tạo ra môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Những người trẻ là nhân tố quan trọng góp sức vào việc tái tạo lại môi trường bằng cách lan tỏa, tuyên truyền cho mọi người về ý nghĩa của cây xanh.

Qua đó, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, góp phần quan trọng hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái.

Giới trẻ Quân đội nói riêng và giới trẻ Việt Nam nói chung với sức trẻ đang rất nghiêm túc và nhiệt huyết truyền đi thông điệp hãy yêu cây xanh nhằm hạn chế biến đổi khí hậu.

Tết trồng cây để nhớ ơn Bác Hồ.

Tết trồng cây để nhớ ơn Bác Hồ.

Trung sĩ Lê Đức Bảo Ngọc, Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Việc trồng cây xanh là trách nhiệm của mọi người đặc biệt là với thế hệ trẻ chúng ta. Mang trong mình dòng máu của một người lính thì trách nhiệm đó càng phải được nâng cao hơn nữa. Khi có các hoạt động về môi trường như trồng cây gây rừng hay phủ xanh đất trồng đồi trọc thì không chỉ riêng chúng tôi mà còn với tất cả cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, BCHQS tỉnh đều tích cực tham gia xây dựng môi trường đặc biệt là trồng cây xanh. Để nhân rộng việc làm có ý nghĩa này thì công tác tuyên truyền và vận động nhân dân của thế hệ trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng bởi vì thế hệ trẻ như chúng tôi chính là những nhân tố có tinh thần và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn sẵn sàng tham gia và hoạt động vì môi trường đặc biệt là trồng cây xanh.

Trung tá Hoàng Ngọc Nga, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về tết trồng cây, chúng tôi đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuẩn bị chặt chẽ về mọi mặt. về phương tiện, con người và cây giống để đảm bảo thực hiện tết trồng cây theo đúng lời dạy của Bác Hồ. Ngoài việc trồng cây ở xunh quanh đơn vị, doanh trại chúng tôi chỉ đạo các đơn vị thực hiện ở các khu hậu cứ, căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu. Những việc làm đó đã làm giảm đi sự tác động của môi trường với đời sống xã hội. Việc làm này chúng tôi đang thực hiện và sẽ thực hiện mãi mãi trong các mùa xuân và trong thực hiện lời dạy của Bác Hồ.

Lời thơ của Bác “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” năm 1960 và lời chỉ bảo của Bác năm 1969 “Tết trồng cây là ngày mở đầu cho việc trồng cây suốt cả năm, đã trở thành một tục lệ tốt đẹp của nhân dân ta”... đã 60 năm qua kể từ xuân Canh Tý 1960... lời của Bác đến giờ cả dân tộc vẫn đang tiếp tục làm theo./.

Cái Long -Trần Tình

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: