Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.

Tôi về thăm Lô Lô Chải trong một ngày cuối tháng 4, khi mà mùa hè đã bắt gõ cửa, mở ra trước mắt tôi là một ngôi làng nhỏ như bước ra từ câu truyện cổ tích: yên bình, thơ mộng, cổ kính dưới sự hùng vĩ của núi non đại ngàn. Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, ngôi làng nằm sát điểm cực Bắc Việt Nam, cách cột cờ Lũng Cú 1,5 km. Ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Rồng là nơi sinh sống của khoảng 90% đồng bào dân tộc thiểu số Lô Lô.

Thôn có 119 hộ với 542 nhân khẩu, trong đó có 42 hộ làm homestay, 5 hộ làm thêm nhà hàng. Dù quy hoạch du lịch nhưng Lô Lô Chải vẫn giữ nguyên các giá trị truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao nguyên đá.

lo lo chai ngoi lang co noi dia dau to quoc va cach lam du lich thong minh hinh 1

Lô Lô Chải được ví như “miền cổ tích” nơi cực Bắc của Tổ quốc.

Lô Lô Chải thu mình trong một thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi đá tai mèo cao ngất trời. Những ngôi nhà trình tường vách đất thấp thoáng sau hàng rào đá được xếp thủ công khéo léo, phía trên là những mái ngói âm dương đã nhuốm màu thời gian, những hàng cây xanh ngát hòa cùng đủ muôn màu rực rỡ của những vườn hoa.

Những gam màu vừa cổ kính vừa tươi mới tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến ai nấy đều ngẩn ngơ ngắm nhìn. Vẻ đẹp ấy được tạo nên bởi cái mộc mạc của truyền thống, cái tĩnh lặng đến trong trẻo của không gian và cái thanh sơ của núi rừng.

Phát triển du lịch cộng đồng dựa trên cốt lõi là những giá trị truyền thống đã có giúp Lô Lô Chải trở thành điểm đến đặc biệt trên hành trình khám phá Hà Giang. Để làm du lịch cộng đồng các hộ dân trong làng đã cùng nhau tu sửa nhà cửa, công trình vệ sinh khép kín để đón khách nhưng vẫn giữ nguyên cách bày biện, trang trí đồ đạc và không gian sinh hoạt truyền thống nhiều năm nay.

Những biển hiệu là những tấm gỗ được ghi thủ công được treo trước cửa, các vật dụng trong nhà đều gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người dân. Không bê tông hóa, không hiện đại hóa ấy vậy mà Lô Lô Chải vẫn thu hút du khách, thậm chí những dịp lễ, tết hay cuối tuần còn hết phòng trống cho thuê.

Bên cạnh cảnh quan đặc biệt, nơi đây còn là ghi dấu trong lòng du khách bởi văn hóa, ẩm thực và những giá trị tinh thần được lưu giữ từ ngàn xưa. Người dân Lô Lô vẫn giữ được thói quen mặc trang phục truyền thống vào các dịp đặc biệt, cùng nhau gìn giữ, phát huy những phong tục, lễ hội truyền thống gắn liền với đời sống tâm linh của đồng bào qua bao thế hệ như lễ cúng tổ tiên, lễ mừng lúa mới, mừng nhà mới…

Hoa văn chủ đạo trên trang phục của người Lô Lô mang đậm dấu ấn riêng của thiên nhiên và mảnh đất của họ. Hoa văn hình cây ngô, hoa tam giác mạch…những sản vật quen thuộc của địa phương.

Điểm nhấn trên bộ trang phục là những hoa văn được tạo hình những chiếc khuy, những chiếc khuy được may gần nhau thành một hàng dọc trên mũ, tay áo, thân áo của người phụ nữ Lô Lô. Chúng thể hiện sự đoàn kết, gắn kết keo sơn của người dân nơi đây. Họ biết cách lan tỏa vẻ đẹp ấy bằng cách treo thật trang trọng những bộ trang phục ấy thật trang trọng ngay trước hiên nhà và cho may, thuê trang phục nếu như khách có nhu cầu. Đó cũng là một cách để quảng bá văn hóa.

Ghé thăm Lô Lô Chải chúng tôi thoải mái khám phá, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực địa phương. Chén rượu ngô say nồng, bát thắng cố nóng hổi, thịt treo gác bếp, lẩu gà đen, bia tam giác mạch…tất cả đều được người dân tự tay nấu và phục vụ du khách. Bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi cùng nhau giao lưu văn hóa, văn nghệ bằng những điệu hát, tiếng khèn, những điệu múa sạp đặc trưng cùng với người dân. Giữa cái lạnh đặc trưng về đêm của vùng cao, chúng tôi “ấm lòng” bởi tình người, sự gắn kết giữa người dân bản địa và du khách.

Bắt kịp với nhịp sống hiện đại ngày nay, đồng bào làm du lịch cộng đồng tại thôn Lô Lô Chải đều có thể nói thông thạo tiếng Anh, có thể tự tin giao tiếp, hướng dẫn khách du lịch tham quan, tìm hiểu về cảnh quan, phong tục, đời sống của đồng bào trong bản. Họ kết hợp với các bạn trẻ đam mê du lịch cùng nhau quảng bá hình ảnh du lịch qua các trang mạng xã hội, những hình ảnh đẹp về trang phục, cảnh quan, phong tục truyền thống của người Lô Lô đều được đưa lên các trang Fanpage riêng của mỗi homestay tại Lô Lô Chải. Các homestay đều được có mặt trên các ứng dụng trực tuyến để du khách có thể dễ càng tiếp cận…

Cùng với tiềm lực vốn có của địa phương, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cũng chính là đòn bẩy giúp du lịch nơi đây ngày một phát triển. Người dân được hỗ trợ kinh phí, tập huấn các kĩ năng làm du lịch, trau dồi ngoại ngữ, nghiệp vụ nấu nướng… đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cho các hộ bảo vệ môi trường, giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của người Lô Lô.

Có thể khẳng định, nhờ vào du lịch mà cuộc sống của người dân nơi đã thay đổi tốt đẹp hơn, họ giờ đây đã có thể làm giàu từ du lịch, du khách ghé thăm cột cờ Lũng Cú đã có thêm điểm dừng chân đáng nhớ. Cách làm du lịch thông minh, đúng hướng đã giúp Lô Lô Chải trở thành điểm sáng trong du lịch vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Bài và ảnh: Đào Dung

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: