Hồ Lhonak vỡ bờ hôm thứ Tư (4/10) sau khi một trận mưa xối xả, gây ra lũ lụt lớn trên sông Teesta. Giới chức của bang Sikkim cho biết đang chờ điều kiện thời tiết được cải thiện để lực lượng không quân và các đội cứu hộ khác tiến vào các khu vực bị lũ lụt.
Lực lượng cứu hộ Ấn Độ nỗ lực tiếp cận khu vực lũ lụt nơi hơn 140 người mất tích. Ảnh: BNA
Theo một quan chức chính phủ giám sát các hoạt động cứu hộ từ Gangtok, thủ phủ của bang, số người chết đã tăng lên 44 người, tăng 2 người so với thứ Sáu.
Hàng trăm nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai trên khắp Sikkim và các khu vực phía bắc của bang Tây Bengal lân cận. Các khu vực gần sông vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao. Mười lăm nhân viên quân đội nằm trong số những người được báo cáo mất tích.
Một quan chức cho biết khoảng 2.000 khách du lịch tập trung tại các khu vực Lachung, Lachen và Chungthung ở phía bắc Sikkim được báo cáo là an toàn và quân đội đã cung cấp điện thoại vệ tinh để họ có thể liên lạc với gia đình.
Ít nhất 13 cây cầu bị cuốn trôi, cản trở hoạt động cứu hộ. Tất cả các cây cầu ở hạ lưu trạm thủy điện NHPC Teesta-V đều bị ngập hoặc bị cuốn trôi. Đường cao tốc quan trọng nối Sikkim với Siliguri ở Tây Bengal cũng bị sập do lũ lụt.
Bandana Chettri, phát ngôn viên của cơ quan du lịch bang, cho biết các nhà lập pháp địa phương đang xem xét liệu các tuyến đường đi bộ có thể được sử dụng để đến các khu vực bị thiên tai hay không.
Trận lũ lụt là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong khu vực trong hơn 50 năm qua và là thảm họa mới nhất trong một loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại trên diện rộng ở dãy Himalaya ở Nam Á và các nhà khoa học cho rằng là do biến đổi khí hậu.
Mai Anh (theo CNA)