Ma mị phiên chợ nửa đêm ở Bắc Ninh

(CLO) Chỉ họp mỗi năm một lần vào đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết, phiên chợ Âm Dương làng Xuân Ổ (phường Võ Cường, Bắc Ninh) thu hút đông người dân và du khách tìm về.

Không ồn ào mua bán, không mặc cả, phiên chợ mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, được xem như dịp để người trần thế tưởng nhớ, gửi gắm tâm tư tới người đã khuất trong thời khắc giao hòa đầu xuân.

Theo quan niệm dân gian, thời khắc chạng vạng tối là lúc âm dương giao hòa, ranh giới giữa hai thế giới trở nên mong manh. Người dân tin rằng cửa âm phủ chỉ mở một lần trong năm vào đêm mùng 4 tháng Giêng để người âm có thể lên chợ tìm gặp người thân nơi trần thế. Khi tiếng gà gáy vang lên vào rạng sáng mùng 5, cửa âm phủ khép lại, người âm trở về thế giới bên kia.

img_7933.jpeg
Cửa âm phủ tại phiên chợ Âm Dương.

Người trần đến chợ Âm Dương với mong muốn gặp lại người thân trong tâm tưởng, gửi gắm nỗi nhớ thương và cầu phúc. Có người kể rằng sau khi đi chợ về, trong túi tiền chỉ còn vỏ hến, lá cây… nhưng không bực bội, bởi họ tin đó là “tiền âm”, dấu hiệu của việc đã làm điều thiện và tích phúc đầu năm.

Tại chợ Âm Dương, các loại mặt hàng buôn bán chủ yếu là hương trầm, vàng mã, đồ cúng tế và đặc biệt là gà đen – mặt hàng được người dân tin rằng mang ý nghĩa tâm linh, giúp cầu sức khỏe và bình an cho gia đình.

img_7974(1).jpeg
Người dân háo hức mua gà đen tại phiên chợ Âm Dương để cầu sức khoẻ, bình an cho gia đình.

Anh Nguyễn Thực Khơi (phường Võ Cường, Bắc Ninh) cho biết, năm nào anh cũng đi chợ Âm Dương để mua gà đen về nhà. “Đi chợ Âm Dương là một phong tục từ đời ông bà, năm nào tôi cũng đi để mua gà đen về, mong một năm mới khỏe mạnh, bình an cho cả gia đình”, anh chia sẻ.

Giữa dòng người tấp nập, những làn điệu quan họ Bắc Ninh vang lên mượt mà, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa trữ tình. Người đi chợ không chỉ để mua bán mà còn mang theo tâm thế cầu may, cầu phúc, tưởng nhớ tổ tiên và người thân đã khuất.

img_8014(1).jpeg
img_8035.jpeg
Hát quan họ tại phiên chợ Âm Dương.

Lần đầu tham gia phiên chợ, chị Diễm Quỳnh (Bắc Ninh) không giấu được cảm xúc đặc biệt. “Nghe nói chợ họp gần bãi tha ma nên lúc đầu tôi cũng hơi sợ, nhất là khi trời tối. Nhưng đến nơi lại thấy không khí rất đông vui, người người mua bán gà đen, hương, vàng mã rộn ràng nên cảm giác sợ cũng vơi đi”, chị nói.

Theo chị Quỳnh, điều khiến chị ấn tượng nhất là không khí đêm chợ rất khác so với những phiên chợ truyền thống khác. “Dưới ánh đèn mờ và tiếng quan họ vang lên, mọi người đi chợ với tâm thế cầu may, không mặc cả, không tính toán nhiều. Cảm giác vừa linh thiêng vừa thú vị, như đang tham gia một nghi lễ văn hóa đặc biệt đầu năm”, chị chia sẻ thêm.

img_7872.jpeg
Phiên chợ Âm Dương được tổ chức gần bãi tham ma làng Xuân Ổ.

Phiên chợ Âm Dương gắn với khu đất Bãi Hồ, nơi từng là chiến địa trong cuộc giao tranh giữa quân Hai Bà Trưng và quân Mã Viện. Tương truyền, nhiều binh sĩ tử trận, linh hồn còn vất vưởng. Người dân thấy loài quạ đen bay về tụ tập nên gọi vùng đất này là Ó và coi là nơi linh thiêng.

Từ đó, tục đốt vàng mã, cúng tế và dùng tiết gà đen để xua tà ma hình thành. Dần dần, nhu cầu mua bán đồ cúng tăng lên, phiên chợ Âm Dương đầu năm ra đời và trở thành một nét sinh hoạt tín ngưỡng truyền đời của người dân Kinh Bắc.

img_8025.jpeg
Phiên chợ Âm Dương diễn ra duy nhất 1 lần trong năm vào đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 tháng Giêng (âm lịch).

Dù chỉ diễn ra trong một đêm, phiên chợ Âm Dương làng Xuân Ổ vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Đây không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian văn hóa, nơi cộng đồng gặp gỡ, trao truyền phong tục và thể hiện tinh thần tri ân, hiếu nghĩa với tổ tiên.

Phiên chợ đặc biệt này được xem như cầu nối biểu tượng giữa người sống và người đã khuất, mang theo ước vọng về một năm mới bình an, may mắn và tràn đầy phúc lộc – một nét đẹp tín ngưỡng độc đáo của vùng đất Kinh Bắc giữa nhịp sống hiện đại.

Một số hình ảnh tại Phiên chợ Âm Dương:

img_7817.jpeg
img_8048.jpeg
img_7838.jpeg
img_7989.jpeg
img_7996.jpeg
img_8001.jpeg
img_8042.jpeg
img_7854.jpeg
img_7845.jpeg
img_7922.jpeg

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: