Tuyến đường dài vài trăm mét với hàng cây phong linh đang vào độ nở rộ nhất, tạo nên một dải lụa vàng rực rỡ dưới nắng xuân. Xen kẽ giữa sắc vàng chói chang là sắc đỏ nồng nàn của những cây hoa gạo đang kỳ trổ bông. Sự kết hợp màu sắc tự nhiên này tạo nên một khung cảnh hiếm có ngay giữa lòng đô thị, thu hút đông đảo người dân đổ về check-in mỗi ngày.
Chị Minh Hạnh (Thanh Xuân) hào hứng nói: “Mình biết đến con đường này qua mạng xã hội. Thực tế bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh. Sắc hoa phong linh vàng rất lạ và sang, kết hợp với màu đỏ hoa gạo rất tình, rất mê, đứng góc nào cũng có ảnh đẹp nên mình và nhóm bạn đã chuẩn bị trang phục từ sớm để sang đây chụp hình”.
Theo phóng viên ghi nhận, hàng ngày có rất nhiều người đổ về đây, cả người Hà Nội cũng như tỉnh ngoài cũng háo hức để lưu lại những bức hình đẹp cùng khung cảnh nên thơ này. Từng đoàn xe máy và xe ô tô nối đuôi nhau xếp hàng, gửi xe theo quy định rồi di chuyển ra khu vực đang “nóng hổi”. Nhiều gia đình cũng chọn nơi này để dạo bộ, tận hưởng không khí trong lành và lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy bên sắc hoa xuân.
Bà Nguyễn Nga, người dân tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Tôi thấy con gái bảo dưới này có cung đường hoa đẹp với lạ lắm, thế là tôi cũng xem trên mạng rồi rủ người thân, bạn bè vượt gần trăm cây số xuống chụp ảnh luôn, vừa chụp vừa đi dạo cũng cảm thấy hân hoan trong người”.
Bạn Thu Thủy, một sinh viên tại Hà Nội cũng hào hứng: “Mình ngỡ như đang lạc vào một con đường ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Sắc hoa vàng rực rỡ dưới nắng giúp mọi khung hình đều trở nên thơ hơn mà không cần chỉnh sửa quá nhiều. Nhìn thấy con đường này thôi là đã thấy tràn trề sức sống, quên đi áp lực bài vở”.
Trái ngược với vẻ thơ mộng của sắc hoa là cảnh tượng nhốn nháo dưới lòng đường. Do lượng người đổ về quá đông, con đường chính trở nên quá tải, dòng người và xe cộ đan xen tạo nên khung cảnh náo nhiệt nhưng đầy lộn xộn.
Đáng lo ngại hơn, nhiều nhóm người thản nhiên đứng giữa lòng đường, thậm chí ngồi bệt xuống dải phân cách để tạo dáng, bất chấp các phương tiện vẫn đang lưu thông qua lại.
Anh Tuấn Anh, một lái xe thường xuyên di chuyển qua khu vực này, bức xúc: “Tôi biết hoa đẹp ai cũng muốn ngắm, nhưng nhiều người rất chủ quan. Có những lúc xe đang đi, họ bất ngờ chạy ra giữa đường chỉ để lấy góc máy có hoa. Làn đường thì hẹp, người đông, chỉ cần sơ sẩy một chút là va chạm ngay”.
Không chỉ anh Tuấn, một tài xe khác cũng nói: “Nhiều khi họ ngồi gần ra giữa đường để chụp ảnh, tôi đã dừng hoặc đi chậm tạo điều kiện nhưng ngồi khá lâu, phải bóp còi giơ tay mới đứng dậy cho phương tiện đi lại”.
Tình trạng người dân tràn xuống lòng đường không chỉ gây ùn tắc cục bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đáng quan ngại hơn, nhiều gia đình còn đưa theo trẻ nhỏ đi cùng, sự hiếu động của các em trong không gian giao thông hỗn loạn là điều rất đáng báo động.