Chỉ cách trung tâm không quá xa, nhưng khi bước chân đến khu vực hồ Thiên Hương (xã Tam Nông) dịp này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự chuyển mình của cảnh quan nơi đây. Dọc theo con đường ven hồ uốn lượn, hàng cây Phong Linh đang bước vào độ mãn khai, dệt nên một dải lụa vàng óng ả vắt ngang nền trời xanh mây trắng.
Đặc tính sinh học của loài hoa Phong Linh (hay còn gọi là hoa chuông vàng) là khi ra hoa, cây sẽ trút bỏ gần như toàn bộ lớp lá xanh. Chính sự nhường chỗ tuyệt đối này đã giúp những chùm hoa hình chuông được dịp phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp rực rỡ nhất.
Từng chùm hoa lớn đan xen vào nhau, soi bóng râm mát xuống mặt hồ Thiên Hương tĩnh lặng, tạo nên một sự tương phản đầy tính nghệ thuật.
Dưới kẽ lá, những cánh hoa mỏng manh rụng xuống theo gió, phủ kín vỉa hè, vô tình tạo thành một thảm hoa tự nhiên đầy lãng mạn. Xen kẽ trong không gian vàng rực ấy là sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc phấp phới bay, tô điểm thêm cho bức tranh nhịp sống vùng ven đô sự tươi vui, phấn khởi của những ngày đầu năm.
Sự xuất hiện của tuyến đường hoa không chỉ góp phần cải thiện không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, mà còn tạo ra một không gian sinh hoạt cộng đồng mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Ngay từ sáng sớm đến những buổi chiều tà, tuyến đường này luôn nhộn nhịp bước chân của những người yêu cái đẹp.
Không phân biệt lứa tuổi, từ các bà, các mẹ cho đến những bạn trẻ đều chọn cho mình những trang phục đẹp nhất để đến đây du xuân, ngắm cảnh. Nổi bật nhất vẫn là những tà áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng thả dáng bên gốc Phong Linh, tạo nên những thước phim đầy hoài niệm.
Vừa cẩn thận xem lại bức ảnh ưng ý cùng nhóm bạn, chị Thu Hương (người dân xã Tam Nông) hào hứng chia sẻ: "Theo dõi sự phát triển của hàng cây này từ những ngày đầu, năm nay tôi thấy hoa nở đồng đều và rực rỡ nhất. Sự kết hợp giữa sắc hoa và mặt hồ êm ả tạo nên một không gian hiếm có. Chị em chúng tôi đã chuẩn bị áo dài từ nhiều ngày trước, chỉ đợi thời tiết tạnh ráo là cùng nhau ra đây lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của mùa xuân".
Cùng chung sự hào hứng, bạn Phương Thảo (20 tuổi, ở xã Lâm Thao) cho biết con đường hoa này đã thực sự tạo nên một "cơn sốt" nhỏ trong giới trẻ địa phương: "Không gian ở đây mang lại cảm giác rất thanh bình nhưng cũng không kém phần rực rỡ, lãng mạn như những bối cảnh phim Hàn Quốc. Thay vì phải đi xa đến các thành phố lớn, ngay tại quê hương mình cũng có một không gian cảnh quan tuyệt vời để chúng em trải nghiệm và chụp ảnh nghệ thuật".
Theo tìm hiểu, chu kỳ nở rộ của hoa Phong Linh tương đối ngắn, thường chỉ kéo dài độ 1 đến 2 tuần trước khi rụng để nhường chỗ cho những chồi non đâm chồi nảy lộc.
Do đó, nếu muốn trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của "bức tranh vàng" này và có cho mình những khung hình ưng ý, người dân và du khách nên sắp xếp thời gian ghé thăm hồ Thiên Hương trong những ngày tới đây.