"Tôi đã rất ngạc nhiên. Đó là một trong những thứ mà bạn phải nhìn tận mắt để chắc chắn rằng đó là sự thật. Tôi đã nghiên cứu và trong vòng 3 ngày, tôi đặt vé máy bay, thuê xe hơi, khách sạn và bắt đầu hành trình”, Daniels sống tại San Francisco, Hoa Kỳ nói với Inside.
Mặt tiền của một trong những ngôi nhà của Rubia Daniels trước và sau khi trùng tu. (Nguồn: Rubia Daniels)
Vào cuối chuyến đi 10 ngày tới Mussomeli, một thị trấn nhỏ ở Sicily, Ý vào tháng 7/2019, cô tự hào trở thành chủ sở hữu của 3 ngôi nhà đổ nát mà cô đã mua với giá chỉ 1 euro mỗi căn.
Đại diện của Case 1 Euro - Tổ chức chịu trách nhiệm về dự án nhà ở tại Mussomeli đã xác nhận việc mua bán.
Cô Daniels, người đã chuyển từ vùng ngoại ô Brasilia ở Brazil đến California cách đây 30 năm, cho biết thị trấn ở Ý khiến cô nhớ về ngôi nhà thời thơ ấu của mình.
"Mọi người rất niềm nở và ai cũng muốn uống cà phê với tôi. Những người môi giới coi tôi như em gái - họ ở bên tôi mỗi ngày trong suốt thời gian tôi ở đó", Daniels nói.
Rubia Daniels đứng trước một trong những ngôi nhà ở Mussomeli của cô. (Nguồn: Rubia Daniels)
Cô ấy không chỉ bị quyến rũ bởi lịch sử phong phú của thị trấn và cư dân nơi đây, cô còn thích ý tưởng khôi phục lại một ngôi nhà bỏ hoang.
“Đó là một khái niệm về môi trường. Chúng ta cần ngừng xây dựng và bắt đầu tu sửa những thứ hiện có”, Daniels, người làm việc trong ngành năng lượng mặt trời nói thêm.
Daniels cho biết cô có những kế hoạch khác nhau cho mỗi ngôi nhà mới của mình. "Căn nhà mà tôi đang sửa chữa, tôi dự định biến nó thành một phòng trưng bày nghệ thuật. Một căn nhà khác sẽ dành cho tôi ở. Và căn nhà thứ ba, sẽ là dự án lớn nhất của tôi, tôi muốn chuyển đổi thành một nơi chăm sóc sức khỏe, một trung tâm để phục vụ lại cho cộng đồng”, cô nói thêm.
Mái nhà của một trong những ngôi nhà của cô trước và sau khi trùng tu. (Nguồn: Rubia Daniels)
Người phụ nữ 49 tuổi này đã bắt đầu khôi phục lại các bất động sản vào cuối năm 2019 nhưng phải tạm dừng dự án do đại dịch.
“Covid-19 đã xảy ra và chúng tôi không được phép bay đến đây, vì vậy tôi mới bắt đầu cải tạo lại vào năm ngoái”, Daniels nói. Cô hiện đang phân chia thời gian của mình giữa San Francisco và Mussomeli và dành ít nhất một tháng ở Ý mỗi lần bay đến.
Cho đến nay, cô đã hoàn thành phần tu sửa bên ngoài của hai ngôi nhà nhưng vẫn chưa bắt đầu với ngôi nhà cuối cùng.
Nước Ý đang khao khát những người như Daniels
Daniels không phải là người duy nhất đến Ý để “hồi sinh” các thị trấn trống vắng của nó.
Vào năm 2021, chín ngôi làng ở miền Nam nước Ý đã đề nghị trả 33.000 USD cho thế hệ trẻ để chuyển đến đó với điều kiện là họ giúp phục hồi dân số tại các thị trấn đang nhanh chóng bị bỏ trống. Các ngôi làng - tất cả đều nằm ở vùng Calabria, miền Nam nước Ý đã cung cấp cho những người dưới 40 tuổi một khoản thanh toán bằng tiền mặt để thực hiện việc di chuyển. Các thị trấn có chính sách này bao gồm làng Civita bên vách đá và Aieta, một thị trấn ven biển.
Điểm chung của những nơi này là tất cả đều có dưới 2.000 cư dân và chỉ còn vài năm nữa là biến thành "thị trấn ma".
Tòa nhà có cánh cửa màu xanh lá cây là bất động sản thứ ba mà Daniels sở hữu. (Nguồn: Rubia Daniels)
Vùng Calabria cũng đã gây chú ý vào mùa hè năm 2020 khi cung cấp những ngôi nhà với giá 1,14 USD ở làng Cinquefrondi. 12 ngôi nhà đã được rao bán với mức giá đó trong một cuộc chạy đua để phục hồi dân số cho thị trấn.
Và vào năm 2019, tờ Insider đã đưa tin về Cammarata - một thị trấn ở trung tâm Sicily tặng nhà miễn phí cho bất kỳ ai muốn sống ở đó. Theo thị trưởng của thị trấn này, ông Vincenzo Giambrone, đây là một phần trong nỗ lực ngăn thị trấn biến "thành một đống đổ nát".
Tuy nhiên, số lượng người tiếp quản một ngôi nhà 1 USD không nhiều. Theo tờ Insider, không nhiều người tiếp quản những ngôi nhà ở trong trạng hư hỏng hoàn toàn và cần được cải tạo rộng rãi chỉ để có thể ở được.
Hồng Vân (Theo Business Insider)