Ngay từ sáng sớm, khu vực Giếng Ngọc và Đền Cùng đông kín người đến dâng hương, thực hiện nghi lễ đầu xuân và xin nước mang về. Nhiều người chuẩn bị sẵn chai, can nhựa, bình thủy tinh để lấy nước giếng với niềm tin đây là nguồn nước linh thiêng, tượng trưng cho phúc lộc và sự hanh thông trong năm mới.
Nhiều gia đình quan niệm nước Giếng Ngọc có thể dùng để pha trà, rửa mặt, đặt trên bàn thờ tổ tiên hoặc tưới cây đầu năm như một cách “lấy lộc”, gửi gắm ước vọng về sự khởi đầu tốt đẹp.
Anh Nguyễn Phúc Chiến (Hải Phòng), hiện đang làm việc tại Nhật Bản, chia sẻ đây là lần đầu tiên anh đến Đền Cùng – Giếng Ngọc. “Tôi về quê ăn Tết rồi tranh thủ sang Bắc Ninh tham quan, nghe bạn bè giới thiệu về Giếng Ngọc linh thiêng nên muốn đến trải nghiệm. Không khí đầu xuân ở đây rất đặc biệt, vừa trang nghiêm vừa đông vui, cảm nhận rõ nét văn hóa tâm linh của vùng Kinh Bắc”, anh Chiến nói.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh, thành khác cũng tranh thủ về dự lễ, tham quan quần thể di tích và thực hành nghi lễ cầu may đầu năm. Bên cạnh xin nước, người dân còn dâng hương tại đây, cầu cho gia đạo an khang, học hành tấn tới và kinh doanh thuận lợi, cuộc sống bình an.
Đền Cùng – Giếng Ngọc là quần thể di tích tâm linh gắn với tín ngưỡng dân gian vùng Kinh Bắc, là chốn địa linh, hiển ứng thờ Mẫu Tam Phủ từ ngàn xưa. Sự linh hiển của Đền Cùng đã nổi tiếng khắp dân gian từ lâu đời, từ thời Tiền Lý, Tiền Lê, thời Lý quan quân triều đình đánh giặc dọc tuyến sông Cầu, có đến chốn này cầu đảo và đều được ứng nghiệm đánh bại quân xâm lược…
Nước Giếng Ngọc được người dân coi là biểu tượng của sự tinh khiết, sinh sôi và phúc lộc, vì vậy tục xin nước đầu năm đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc trưng, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Chị Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh) năm nào cùng đến Đền Cùng - Giếng Ngọc để xin nước. “Năm nào tôi cũng đến đây đầu năm để xin nước rửa mặt rửa tay, coi như là xin lộc đầu năm cũng như để cho khởi đầu năm mới thuận lợi”, chị Hà chia sẻ.
Trong đời sống tín ngưỡng dân gian, nước được xem là khởi nguồn của sự sống, biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng. Vì vậy, tục xin nước đầu năm mang ý nghĩa cầu chúc một năm mới đủ đầy, may mắn và bình an.
Trải qua nhiều thế hệ, nghi thức này không chỉ tồn tại như một tập tục dân gian, mà còn trở thành một phần trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Kinh Bắc. Vào mỗi dịp đầu xuân, Đền Cùng – Giếng Ngọc lại trở thành điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách.