Nếu Tết không về Quảng thì ghé chợ Bà Hoa

Không gặp nhau trong mùa dịch bệnh, anh chụp và chuyển tấm ảnh thư thái sớm mai này chia sẻ với bạn bè. Hơi ấm chén trà, màu xanh bánh ú, sắc vàng bánh thuẫn trên nền xa là các tầng cao ốc chót vót uy nghi giữa một góc phố hoa lệ, tôi nhìn ra từ bức ảnh bạn gửi một dáng xuân phảng phất niềm mong nhớ Tết quê nhà.

Tôi biết mứt gừng, bánh ú, bánh thuẫn ấy bạn tôi vừa mua về từ đâu rồi. Chính là tại chợ Bà Hoa, tên gọi quen của cư dân quận Tân Bình – TP.HCM về cái chợ nhỏ thuộc phường 11 nằm trên đường Nguyễn Bá Tòng. Lập tức, hiện ra trong tôi khung cảnh thân quen gần gụi mà mình thường thích thú dừng lại, kín đáo ngắm nhìn mỗi lần thả bộ trong khu chợ nhỏ đầy chất quê kiểng này.

Các quầy hàng san sát bên nhau bày đủ thức món đến từ đất Quảng hoặc do chính người Quảng Nam sống tại các tỉnh thành phương Nam tự tay sản xuất, chế biến. Từ bánh in, bánh tổ, bánh rò, bánh tét đến đường bát, đường phèn; từ củ tỏi, củ nén, củ nghệ đến con cá chuồn muối, cá mòi trụng, hũ mắm cái, không thiếu một món nào có xuất xứ và hương vị đặc trưng của món ăn xứ Quảng. Như thể người ta bê nguyên xi các quầy chợ ở Điện Bàn, Quế Sơn, Đại Lộc vào đây, không chỉ các mặt hàng, vật phẩm và cách bày biện mà cả mùi hương quen phả ra từ các sạp quầy.

neu tet khong ve quang thi ghe cho ba hoa hinh 1

Cả hơi nóng tỏa ra từ các quầy bánh tráng nướng nữa chứ! Cận Tết, hai bên đường vào chợ lúc nào cũng rộn rã cảnh các chị các bà tay quạt tay trở thoăn thoắt bên các lò than. Người Quảng thường dùng bánh tráng nướng để ăn kèm không chỉ với mỳ Quảng mà còn với nhiều món ăn phổ biến khác.

Thanh âm rôm rốp của miếng bánh tráng khi bẻ, lúc nhai là một phần không thể thiếu trong các bữa ăn và vì thế chẳng ai ngạc nhiên khi bốn bên khu chợ này lúc nào cũng hừng hực các bếp than rực đỏ. Thú vị biết bao vào dịp cuối năm, trong tiết trời se lạnh phương Nam vừa đủ khoác chiếc áo dài tay để bước vào lòng chợ, dừng lại bên các quầy nướng bánh và nghe hương thơm toát ra từ những mặt bánh nở phồng trên vỉ than hồng. Đâu chỉ hương trầm hay mùi pháo mới làm nên hương Tết!

Còn một “đặc sản” riêng có nữa ở khu chợ này: giọng nói không hề pha tạp, thẳng thừng đến độ cục cục hòn hòn, mới nghe qua cứ tưởng người nói lạnh lùng, không thân thiện nhưng nếu quen tai rồi thì lại thấy nó gần gụi, thân tình. Giọng nói ấy không chỉ phát ra ở những người lớn tuổi, rời đất Quảng vô Nam lập nghiệp từ thời trai tráng mà cả ở các chàng trai trẻ, các thiếu nữ đương xuân, thế hệ người Quảng sinh ra, lớn lên ngay tại đất Sài Gòn này.

Đó là điều lạ chưa ai lý giải được, cứ như ngoài việc hình thành, tiếp nhận các đặc điểm của huyết thống cha ông thì giọng nói kia còn được nuôi nấng từ các món dinh dưỡng đậm đà hương vị quê xứ, được hun đúc từ tình cảm và khí chất của một cộng đồng yêu nước luôn hoài nhớ quê nhà. Hỏi bất cứ bà chị ông anh nào lớn lên từ khu vực Bảy Hiền và chợ Bà Hoa về cái chất “bảo thủ” trong giọng nói kia thì thế nào cũng được đáp lại bằng giọng hùng hồn: “Mắc mớ chi mà đổi giọng hè! Cái giọng của quê mình đã thấm vào máu thịt rồi thì đổi làm răng cho được kia chứ!”.

neu tet khong ve quang thi ghe cho ba hoa hinh 2

Gắn với khu Bảy Hiền và cộng đồng người Quảng đến lập nghiệp ở thành phố này từ bao đời nay với phần lớn hàng hóa mang hương vị đặc trưng của miền Trung, chợ Bà Hoa là nơi người ta tìm đến đông đúc nhất vào dịp Tết đến Xuân về. Từ ngày hai mươi tháng Chạp cho đến đêm giao thừa thời chưa xảy ra dịch bệnh, khách vào chợ đông kín, thật khó chen chân. Các quầy mở bán thâu đêm, đèn điện sáng trưng bốn phía đường quanh khu chợ.

Tìm cho được các loại bánh trái, vật phẩm mang tính truyền thống để dâng cúng tổ tiên và dùng cho cả nhà trong ba ngày Tết là phong tục không thể thiếu của gia đình người Quảng xa quê, không về đón Tết ở quê nhà. Các loại hàng này lác đác vẫn bày bán ở nhiều chợ khác của thành phố nhưng trong mắt nhiều người thì không đâu cô đúc, thi vị và giàu chất Quảng hơn là ở chợ Bà Hoa. Bước vào lòng chợ với nỗi háo hức tìm về thì lúc bước ra có khi lại dày thêm niềm bâng khuâng hoài nhớ.

Người bạn sống ở căn hộ hiện đại Phú Mỹ Hưng kia hăm hở dạo chợ này từ rất sớm, lúc Tết chưa rục rịch, cũng vì lý do ấy. Xa đất Quảng từ thời tuổi trẻ và đến lập nghiệp ở thành phố này lâu lắm rồi, anh vẫn không quên hương vị Tết quê, không quên những ngày xuân đầm ấm bên cha mẹ, người thân. Bao bươn chải, tất bật lôi anh xa dần ký ức ngày thơ cho đến hôm tình cờ theo chân người bạn dạo chợ Bà Hoa.

Chính ở đó, anh tìm thấy hương vị Tết trong từng thức món bày biện ấm áp ở các quầy hàng, trong vị nồng lát mứt gừng vừa đưa lên môi cắn thử, trong sắc nâu hạt mè giữa mặt chiếc bánh tổ, trong hương trầm ngào ngạt ai đó vừa đốt lên và trong giọng nói nồng đượm âm quê, chân chất, thật thà.

neu tet khong ve quang thi ghe cho ba hoa hinh 3

Và rồi bây giờ, trong khí trời thanh tân xuân mới sắp về, quên đi bao nhọc nhằn những ngày đương đầu với mối nguy dịch bệnh, bằng hương vị của mứt gừng, bánh thuẫn mang về từ khu chợ nhỏ kia, anh lại rưng rưng thấy mình trở lại với xuân xưa…

TP.HCM, tháng 12/2021

Nguyễn Đình Xê

Xem thêm

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian thưởng thức jazz đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

(CLO) Lần đầu tiên, một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng biên cương sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại như trình diễn Drone, cùng vẻ đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng khổng lồ, sự kiện diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

(CLO) Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã An Cư, tỉnh An Giang để chứng kiến những màn tranh tài gay cấn của 32 đôi bò tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026. Với mức tiền thưởng giải Nhất tăng kỷ lục lên tới 30 triệu đồng, giải đấu năm nay mang đến những vòng đua rực lửa và kịch tính chưa từng có.

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Ngày 13/9, cửa hàng Eric Kayser tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc sẽ tổ chức sự kiện hưởng ứng cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của thương hiệu bánh Pháp Maison Kayser. Những màn biểu diễn mang cảm hứng lễ hội đường phố Paris cùng loạt quà tặng dành cho khách hàng tròn 30 tuổi hứa hẹn tạo nên một điểm hẹn ngọt ngào tại Nam đảo dịp cuối tuần.

Cỡ chữ bài viết: