Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã chiếm được thị trấn, từ lâu đã là tâm điểm của các cuộc giao tranh và bắn phá dữ dội, vào tối thứ Năm. Họ nói rằng điều này sẽ giúp cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine đến thị trấn lớn hơn Bakhmut gần đó và bao vây các lực lượng Ukraine còn lại ở khu vực này.
Quân đội Ukraine bắn lựu pháo Panzerhaubitze 2000 gần Soledar, Ukraine vào ngày 11 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Reuters
Ukraine cho biết trước đó vào thứ Sáu rằng các lực lượng của họ vẫn đang cầm cự ở Soledar sau một đêm giao tranh "nóng bỏng", nơi đã trở thành một trong những chiến trường đẫm máu nhất trong cuộc chiến.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Việc chiếm được Soledar có thể thực hiện được nhờ cuộc oanh tạc liên tục bằng máy bay tấn công và quân đội, lực lượng tên lửa và pháo binh của một nhóm lực lượng Nga”.
Tuyên bố của Bộ này chỉ thông báo về việc quân đội và không quân Nga chiếm được thị trấn mà không đề cập đến vai trò của nhóm lính đánh thuê Wagner do Yevgeny Prigozhin thành lập đang chiến đấu ở đó.
Việc chiếm được thị trấn, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu bước tiến đáng kể đầu tiên của Nga kể từ tháng 7 năm ngoái. Trong nhiều tháng qua, Nga đã không có được bước tiến đáng kể nào trên chiến trường, thậm chí còn phải rút lui ở các khu vực Kharkiv hay Kherson.
Thắng lợi mới nhất của Nga diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov làm chỉ huy mới của cuộc chiến ở Ukraine.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng: "Ngay cả khi cả Bakhmut và Soledar đều rơi vào tay người Nga, nó sẽ không có tác động chiến lược đối với cuộc chiến".
Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến giành thị trấn nhỏ này. Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi Soledar đến thị trấn Shakhtarsk do Nga kiểm soát gần đó, theo hãng tin RIA dẫn lời một quan chức địa phương cho biết. Ukraine cho biết hơn 500 dân thường trong đó có 15 trẻ em bị mắc kẹt bên trong thị trấn Soledar.
Hoàng Anh (theo Reuters, CNA)