Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ngày 5/9, người dân TP. HCM ùn ùn trở lại làm việc sau 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh.
Bài liên quan
Cả nước đón khoảng 3 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9
Sau nghỉ lễ 2/9: Người dân trở về TP. HCM, bến xe thông thoáng
Hơn 73 nghìn lượt người vào Lăng viếng Bác dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Sau nghỉ lễ 2/9: Người dân ùn ùn trở về TP. HCM trong cơn mưa
Cụ thể, từ khoảng 7h cùng ngày, lượng phương tiện lưu thông trên đường ngày càng đông.
Tại đường Lý Thường Kiệt (quận 11), người dân đã bắt đầu đi làm từ sáng sớm, khiến mật độ giao thông dày đặc.
Nhiều người hết kiên nhẫn, chạy trên lề đường để không bị trễ giờ.
Càng về giờ cao điểm, lượng phương tiện đổ về càng dày đặc hơn.
Đoạn giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), dòng người xếp hàng dài khoảng 500 m, chờ được di chuyển.
Được biết, sáng cùng ngày, học sinh tại TP. HCM trở lại trường học đúng vào ngày đầu tuần, xe cộ đông vì phụ huynh đưa con đến trường nên nhiều tuyến đường gần như kẹt cứng từ sáng sớm.
Không ít người tỏ ra mệt mỏi khi phải len lỏi qua lượng phương tiện quá đông.
Dòng xe xếp hàng kéo dài,nhiều người lao động trễ giờ làm, sinh viên, học sinh trễ giờ đến trường.
Ai nấy đều vội vã bắt đầu ngày mới.
Anh Minh Mẫn (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cười, nói: "Vừa nghỉ lễ xong đã phải lao vào cơn tắc đường. Nhìn mà ngán ngẫm, muốn nghỉ lễ tiếp chứ hết muốn đi làm. Nhưng mà mong gặp lại mọi người trong cơ quan, nên tôi cố gắng dậy thật sớm".
Cách khoảng 2-3 phút mới có thể di chuyển một lần trên đoạn đường kẹt xe.
Đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình), lượng người đổ từ trên cầu xuống khá đông. Ô tô, xe máy xen kẽ nhau, chen chúc trên đường.
Đến khoảng 9h cùng ngày, tình trạng kẹt xe vẫn tiếp diễn.
Tình trạng ùn tắc cũng diễn ra tại hàng loạt tuyến đường vào trung tâm TP. HCM như: Điện Biên Phủ, QL 13, đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn trước cổng Bến xe Miền Đông), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)…
Tương tự, tình hình giao thông trước trường như Trường THPT Phú Nhuận (đường Hoàng Minh Giám), Trường THCS Độc Lập, Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (đường Thích Quảng Đức)… cũng rất đông đúc.